
Man City đang bước vào giai đoạn chuyển giao quan trọng sau khi Pep Guardiola khép lại 10 năm dẫn dắt đội bóng tại sân Etihad. Bên cạnh đó, hai công thần lâu năm là John Stones và Bernardo Silva cũng đã chia tay đội bóng khi hết hạn hợp đồng.
Trong khi đó, tương lai của Rodri đang trở thành chủ đề được quan tâm khi anh chỉ còn một năm hợp đồng và liên tục được liên hệ với Real Madrid trong thời gian qua. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vẫn đang tìm kiếm một tiền vệ phòng ngự đẳng cấp kể từ khi Toni Kroos giải nghệ.
Theo nhiều nguồn tin, ứng cử viên chủ tịch Real Madrid là Enrique Riquelme đã đưa Rodri vào danh sách mục tiêu chuyển nhượng trọng điểm trong chiến dịch tranh cử của mình.
Khi được hỏi về tương lai tại đại bản doanh đội tuyển Tây Ban Nha, Rodri cho biết: "Tôi không quá bận tâm đến những tin đồn. Đó là một phần của bóng đá. Khi một cầu thủ bước vào năm cuối hợp đồng, việc xuất hiện các tin đồn là điều hoàn toàn bình thường. Tôi vẫn rất bình tĩnh và biết rõ vị trí của mình. Có lẽ nếu không có World Cup phía trước, mọi chuyện lúc này đã khác."

Tiền vệ 29 tuổi nhấn mạnh rằng anh không muốn bất kỳ vấn đề nào làm ảnh hưởng đến mục tiêu cùng đội tuyển Tây Ban Nha chinh phục chức vô địch thế giới: "Trước mắt là World Cup và trách nhiệm của tôi là tập trung hoàn toàn cho giải đấu. Mọi chuyện liên quan đến tương lai sẽ được để lại sau World Cup".
Theo lịch, Tây Ban Nha sẽ có các trận giao hữu gặp Iraq và Peru trước khi bước vào vòng bảng World Cup 2026, nơi họ nằm cùng bảng H với Cape Verde, Saudi Arabia và Uruguay.
Hiện tại, mọi dấu hiệu đều cho thấy Rodri muốn gác lại các cuộc đàm phán hợp đồng hoặc chuyển nhượng để dồn toàn bộ sự tập trung cho hành trình World Cup. Điều đó đồng nghĩa với việc cả Manchester City lẫn Real Madrid có thể phải chờ đến sau giải đấu mới biết được quyết định cuối cùng của một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới.






















-ngay-2-6-2026.jpg)


