Hợp đồng mới sẽ giữ chân cầu thủ chạy cánh này ở Etihad thêm 6 năm nữa. Dù Tottenham theo đuổi quyết liệt, Man City đã nỗ lực tối đa để giữ anh ở lại. Giờ đây, Savinho đã cam kết tương lai, và nhiều khả năng sẽ được Pep Guardiola tái hòa nhập hoàn toàn vào đội một. Tính đến nay, Savinho mới chỉ có hai lần đá chính mùa này: một ở Premier League gặp Burnley và một ở Cúp Liên đoàn gặp Huddersfield Town, nơi anh ghi bàn trong chiến thắng 2-0.
Tiền đạo này bày tỏ niềm hạnh phúc khi ký hợp đồng mới, đồng thời đặt mục tiêu trở thành nhân tố không thể thay thế dưới trướng HLV Guardiola. Anh chia sẻ: “Thật sự tự hào khi được ký hợp đồng mới với City. Cảm giác rất đặc biệt khi biết Pep và CLB đặt nhiều niềm tin vào tôi. Điều đó có ý nghĩa lớn với tôi và gia đình".
"Tôi biết mình còn nhiều điều cần cải thiện. Tôi vẫn còn trẻ và khát khao học hỏi. Nhưng tôi chắc chắn rằng được làm việc cùng Pep và ban huấn luyện sẽ giúp tôi phát triển hơn nữa. Ngay từ khi đặt chân đến đây, tôi đã yêu khoảng thời gian tại City. Mọi người trong CLB và các CĐV tuyệt vời đã khiến tôi cảm thấy được chào đón và như ở nhà tại Manchester. Tôi muốn cảm ơn tất cả vì sự giúp đỡ cho đến lúc này và hứa sẽ cống hiến hết mình để đưa CLB tuyệt vời này đến thêm nhiều thành công”.
Giám đốc bóng đá của Man City, Hugo Viana, nói: “Savinho vẫn còn rất trẻ, nhưng đã cho thấy cậu ấy sở hữu những phẩm chất cần thiết để trở thành một cầu thủ thật sự xuất sắc".
"Cậu ấy có rất nhiều tố chất tuyệt vời. Tiềm năng của Savinho thực sự là vô hạn. Cậu ấy có kỹ năng thiên bẩm, chăm chỉ không ngừng mỗi ngày, lại khiêm tốn. Cậu ấy luôn muốn học hỏi thêm và giúp đỡ đội bóng, đồng thời có tham vọng trở thành một trong những cầu thủ tấn công hay nhất thế giới".
"Tôi không nghi ngờ gì rằng khi tiếp tục làm việc với Pep và đội ngũ huấn luyện, Savinho sẽ trở thành trụ cột của đội bóng trong nhiều năm tới”.
Cho đến nay, Savinho mới chỉ giành Community Shield cùng Man City, nhưng anh đặt mục tiêu bổ sung thêm nhiều danh hiệu cùng các đồng đội.
Khi được hỏi về người hâm mộ, anh đáp: “Họ đối xử với tôi rất tốt. Mỗi khi tôi cùng gia đình đi dạo hay mua sắm ở trung tâm thành phố, gặp CĐV nào thì cũng được chào đón nồng nhiệt. Ở sân vận động cũng vậy. Tôi rất hạnh phúc khi ghi bàn và nghe họ hô vang tên mình. Điều đó thực sự xúc động. Tôi muốn gửi lời cảm ơn vì sự ủng hộ mà họ dành cho tôi và gia đình".
"CĐV thậm chí còn thường xuyên tặng quà cho con gái và vợ tôi. Tôi hy vọng gia đình mình sẽ có những năm tháng hạnh phúc tại Manchester City và cùng CLB chinh phục nhiều danh hiệu. Họ có thể kỳ vọng tôi sẽ mang lại nhiều niềm vui trên sân cỏ bằng các bàn thắng và kiến tạo. Tôi sẽ cống hiến hết mình để giúp City vô địch, đó là điều quan trọng nhất. Tôi muốn ghi dấu tên mình trong lịch sử CLB bằng những chiếc cúp, và hy vọng sẽ cùng đồng đội kết thúc mùa giải với thật nhiều danh hiệu”.
Cuối tuần này, Man City sẽ đối đầu Brentford với mục tiêu nối dài hưng phấn sau chiến thắng 5-1 trước Burnley, kết quả giúp họ vươn lên vị trí thứ bảy tại Premier League, kém đội đầu bảng Liverpool 5 điểm.