Cuối tuần trước, Schalke thua 1-2 trên sân của Mainz tại Bundesliga. Không chỉ bị đẩy xa nhóm dự Champions League, BLĐ Schalke còn có cớ để lo lắng khi trên khán đài sân Coface Arena xuất hiện 2 gương mặt đáng lưu tâm.
Đó là thư ký kỹ thuật của Barca, Robert Fernandez và cánh tay phải của ông, Urbano Ortega. Sane góp mặt 84 phút và đã chơi khá tốt dù Schalke không thể tránh được một trận thua.

Tại Tây Ban Nha, truyền thông loan tin Barca sẵn sàng phá két vì Sane. Tờ Mundo Deportivo thậm chí còn đưa tiền vệ 20 tuổi lên trang nhất với lời khẳng định Barca không ngần ngại bỏ ra 37 triệu euro phí phá vỡ hợp đồng (có thời hạn đến 2019) của Sane với Schalke. Thậm chí có nguồn tin tiết lộ Barca đã đạt thỏa thuận sơ bộ với Sane.
Đội chủ sân Nou Camp đã quan sát Sane trong 2 năm qua kể từ lúc anh gây ấn tượng khi cùng đội trẻ Schalke đối đầu với chính Barca tại giải trẻ của UEFA. Sane được cho là có phẩm chất trở thành những Andres Iniesta và Arda Turan trong tương lai. Nếu muốn có được Sane, Barca sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với các đối thủ như Real Madrid, Arsenal, Liverpool, Manchester United hay Chelsea.