
Man United vừa nói lời chia tay một trong những thủ môn trẻ giàu triển vọng nhất học viện, khi Darlington Osuchukwu chính thức chuyển sang khoác áo Bilbao. Theo Daily Mail, quyết định rời Old Trafford của thủ thành 16 tuổi xuất phát từ lý do gia đình muốn trở về Tây Ban Nha sinh sống, thay vì liên quan đến yếu tố chuyên môn.
Osuchukwu chuyển từ CLB Gazte Berriak, gần Pamplona, sang học viện MU từ năm 13 tuổi và nhanh chóng được đánh giá là một trong những tài năng sáng giá ở vị trí thủ môn. Trong năm qua, anh liên tiếp được triệu tập lên các đội U16 của Anh và Tây Ban Nha.
Mùa giải vừa qua, Osuchukwu nhiều lần góp mặt trong danh sách dự bị của đội U18 MU, đồng thời là thành viên của tập thể giành chức vô địch U16 Premier Shield. Thủ môn trẻ cũng từng được HLV Erik ten Hag gọi lên tập cùng đội một.
Dù nhận được sự quan tâm từ Barca và Reims, nhưng Bilbao là điểm đến được ưu tiên khi gia đình Osuchukwu mong muốn trở lại khu vực xứ Basque. Trên trang cá nhân, thủ môn sinh năm 2010 đã đăng tải bức tâm thư chia tay đầy cảm xúc gửi tới Man United.

"Sau 4 năm không thể nào quên tại CLB tuyệt vời này, tôi đã đưa ra quyết định vô cùng khó khăn là bắt đầu một thử thách mới. Đây không phải lựa chọn mà gia đình tôi và tôi đưa ra một cách dễ dàng. Dù rất biết ơn cơ hội được tiếp tục hành trình tại đây, chúng tôi tin rằng đã đến lúc mở ra một chương mới", Osuchukwu viết.
Anh cũng dành lời cảm ơn tới toàn bộ thành viên của CLB: "Tôi thực sự không thể diễn tả hết Man United có ý nghĩa lớn đến mức nào với mình. Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người tại CLB, từ các HLV luôn tin tưởng tôi, những nhân viên hậu cần làm việc thầm lặng, đến các đồng đội - những người không chỉ là đồng đội mà còn trở thành anh em của tôi".
Theo Osuchukwu, quãng thời gian tại MU đã giúp anh trưởng thành cả trong sự nghiệp lẫn cuộc sống: "Mỗi người đều góp phần tạo nên con người và cầu thủ như tôi hôm nay. Những bài học, giá trị, tình bạn và kỷ niệm ở đây sẽ theo tôi suốt cuộc đời".
Khép lại thông điệp, tài năng trẻ khẳng định Man United sẽ luôn giữ vị trí đặc biệt trong trái tim mình: "Được khoác lên mình màu áo Man United là một trong những vinh dự lớn nhất của sự nghiệp còn rất trẻ của tôi. Tôi rời đi với sự biết ơn, tôn trọng và những ký ức sẽ mãi được trân trọng. Cảm ơn tất cả vì mọi điều".











_m.jpg)














