Quyết định lớn với 4 cái tên
Đến bao giờ thì chuông báo động sẽ vang lên cho Marcus Rashford, Jadon Sancho, Alejandro Garnacho, Antony và cả Manchester United?
Ruben Amorim muốn cả 4 cầu thủ không còn hạnh phúc này được bán đi trước khi giai đoạn tập huấn tiền mùa giải bắt đầu vào ngày 7/7. Đó sẽ là một cú hích tức thời cho tình hình tài chính eo hẹp của CLB, khi gánh nặng lớn được cắt giảm khỏi quỹ lương và quan trọng nhất từ góc độ của HLV, là cơ hội để vạch ra một ranh giới rõ ràng, dứt điểm với những vấn đề đã ám ảnh đội bóng suốt hai mùa giải vừa qua.
Và đúng như dự đoán, bởi vì sự tuyệt vọng công khai trong việc bán cầu thủ không bao giờ là tín hiệu tốt trên thị trường chuyển nhượng, cả 4 vẫn là cầu thủ của Man United.
Khi Amorim đang đẩy nhanh công tác chuẩn bị cho mùa giải mới mà không có họ trong kế hoạch, thì vào thứ Sáu vừa qua, thông tin rò rỉ cho biết CLB đã thông báo với cả 4 người này, cộng với hậu vệ trái Tyrell Malacia, rằng họ sẽ được trì hoãn ngày trở lại tập luyện tới “cuối tháng 7” để có thêm thời gian tìm bến đỗ mới.
Cũng chẳng ngạc nhiên khi diễn biến mới này, được thông báo từ thứ Năm, không được các cầu thủ và người đại diện của họ đón nhận một cách tích cực. Một vài người trong số họ thậm chí còn phủ nhận chuyện đã yêu cầu được ra đi.
Có đề cập rằng họ sẽ được phép sử dụng các cơ sở y tế và hỗ trợ tại Carrington vào một thời điểm nào đó trong tháng 7 nếu chưa thể chuyển nhượng, nhưng ho&agr