
Mainoo cân nhắc khả năng ra đi theo dạng cho mượn do thiếu cơ hội thi đấu bởi Ruben Amorim chẳng mấy khi tin tưởng ngôi sao người Anh. Mùa này, tuyển thủ Anh mới chỉ có 212 phút ra sân tại Premier League và chưa từng đá chính trận nào ở giải đấu số một nước Anh mùa này. Thậm chí, anh còn dính chấn thương bắp chân.
Dù vậy, Amorim vẫn dành sự tin tưởng tuyệt đối cho học trò trẻ ở buổi trả lời phỏng vấn mới nhất trước trận MU vs Newcastle: "Cậu ấy sẽ là tương lai của MU, đó là cảm nhận của tôi. Mainoo chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi. Trong bóng đá, mọi thứ có thể thay đổi chỉ sau hai ngày".
Phát biểu của Amorim được đưa ra không lâu sau khi anh trai của Mainoo, Jordan, gây chú ý khi mặc chiếc áo in dòng chữ "Hãy trả tự do cho Mainoo" trên khán đài Old Trafford trong trận hòa 4-4 với Bournemouth cách đây chưa lâu.

Bản thân Mainoo muốn gia nhập Napoli hồi mùa hè nhằm tìm kiếm cơ hội trở lại tuyển Anh, song MU kiên quyết từ chối. Trong 60 trận Amorim dẫn dắt MU, Mainoo chỉ đá chính 17 trận, nhưng cơ hội giờ đây mở ra khi Fernandes chấn thương, còn Mazraoui, Amad Diallo và Bryan Mbeumo bận dự AFCON.
Amorim khẳng định không có kế hoạch để Mainoo ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới: "Nếu không mang về người mới, chúng tôi không thể để cầu thủ rời đi. Mùa hè sẽ là thời điểm khác. Còn thời điểm này, đội bóng vẫn có thể làm được nhiều điều với lực lượng hiện tại".
Quan điểm cứng rắn ấy cũng có thể ảnh hưởng tới tương lai của Joshua Zirkzee, người đang nhận được sự quan tâm từ AS Roma. MU dù gần như tới 99% chấp nhận để Zirkzee tới Roma theo dạng cho mượn kèm điều khoản mua đứt nhưng với tình hình nhân sự mỏng manh hiện tại của CLB, ngôi sao người Hà Lan sẽ buộc phải ở lại.

























