
Man United đang chuẩn bị bước vào kỳ chuyển nhượng đầu tiên dưới thời tân HLV Michael Carrick, ngay sau khi ông được bổ nhiệm làm thuyền trưởng chính thức của CLB.
Chiến lược gia 44 tuổi tiếp quản đội bóng trên cương vị tạm quyền hồi tháng 1/2026 và đã giúp Man United giành vé dự Champions League. Thành tích đó giúp Michael Carrick được trao bản hợp đồng có thời hạn hai năm kèm tùy chọn gia hạn thêm một mùa.
Khác với mùa giải trước, khi Man United bị hạn chế đáng kể trên thị trường chuyển nhượng do không thể giành quyền dự cúp châu Âu, giờ đây, đội chủ sân Old Trafford hiện có nhiều lựa chọn hơn để tăng cường lực lượng.
Theo truyền thông Ý, Man United đang tiến gần tới thương vụ chiêu mộ tiền vệ người Brazil Ederson từ Atalanta. Cầu thủ này được cho là đã ngồi dự bị và không ra sân trong trận hòa 1-1 với Fiorentina ở vòng cuối Serie A 2025/26 nhằm tránh nguy cơ dính chấn thương trước khi hoàn tất chuyển nhượng.
Tờ Tuttomercatoweb cũng cho biết Man United quan tâm tới ngôi sao Newcastle là Sandro Tonali, đồng thời khẳng định Carrick “đặc biệt muốn” đưa tiền vệ người Ý về Old Trafford.

Tuy nhiên, một cái tên khá bất ngờ khác đã xuất hiện: cầu thủ chạy cánh người Hy Lạp, Christos Tzolis, hiện khoác áo Club Brugge. Tzolis gia nhập Norwich City vào năm 2021 khi mới 19 tuổi. Dù không thành công tại bóng đá Anh, anh đã bùng nổ tại Bỉ với 42 bàn thắng và 42 kiến tạo trên mọi đấu trường chỉ sau hai mùa giải.
Hiện ở tuổi 24, Tzolis đã tích lũy nhiều kinh nghiệm và cũng từng cùng Brugge chinh chiến tại Champions League. Trong quá khứ, đội bóng Bỉ chỉ mất 6,5 triệu euro để chiêu mộ anh, vì vậy họ có thể thu về khoản lợi nhuận lớn nếu bán cầu thủ này trong mùa hè 2026.
Ngôi sao người Hy Lạp hiện nhận được sự quan tâm từ Crystal Palace, Aston Villa, Arsenal, Newcastle và cả Man United. Trong cuộc phỏng vấn với báo giới, Tzolis đã đưa ra những phát biểu khá thẳng thắn về tương lai của mình.
Christos Tzolis từng khẳng định rằng “chỉ có PSG mới là lựa chọn tốt hơn việc ở lại Club Brugge”, nhưng sau đó lại để ngỏ khả năng gia nhập Man United.
“Tôi cảm thấy rất ổn ở đây. Việc ở lại thêm một năm là quyết định tốt nhất tôi có thể đưa ra mùa trước. Đó phải là một đội bóng dự Champions League ở Anh, Đức, Tây Ban Nha hoặc Ý. Trong trường hợp đó, tôi sẽ từ chối lời đề nghị từ Crystal Palace.
Man United có thể thuyết phục tôi. Đó là một CLB khổng lồ với lịch sử vĩ đại. Rất khó để nói không với họ”.


























