Man United đã chấp nhận lời đề nghị trị giá 30 triệu bảng cho Maguire. Bản thân trung vệ người Anh cũng đã đồng ý chuyển đến West Ham. Tuy nhiên, vướng mắc lớn nhất lại liên quan đến lương của anh.
Maguire còn 2 năm trong hợp đồng với MU và nhận mức lương 190.000 bảng mỗi tuần. Đây là con số quá lớn để West Ham có thể chi trả. Bản thân Maguire không muốn giảm lương, trong khi MU cũng chần chừ trong việc chi trả khoản tiền này. Chính vì thế, thương vụ đang lâm vào bế tắc.
Trong bối cảnh kỳ chuyển nhượng Hè 2023 sắp khép lại, West Ham không thể chờ Maguire và MU mãi được. Chính vì thế, họ đã lên phương án thay thế. Theo đó, Odilon Kossounou của Leverkusen là người được lựa chọn.
Tim Steidten - giám đốc thể thao của West Ham, biết Kossounou từ thời ông còn làm việc ở câu lạc bộ Đức. Leverkusen thậm chí có thể sẵn sàng đồng ý hợp đồng cho mượn với điều khoản mua đứt.
Về phần Maguire, anh hiện đang không có tương lai tại Man United khi đứng sau Raphael Varane, Lisandro Martinez, Victor Lindelof và thậm chí cả Luke Shaw trong danh sách ưu tiên cho vị trí trung vệ.
Anh từng tuyên bố sẽ ở lại và chiến đấu giành vị trí. Tuy nhiên, với việc EURO 2024 sắp diễn ra mùa Hè sắp tới, Maguire phải chấp nhận rời MU để được ra sân thường xuyên ở cấp CLB.
Theo những thông tin từ báo chí Anh, Maguire vẫn đang tập luyện cùng các đồng đội tại Man United. Tuy nhiên, khả năng ra sân ở trận đấu với Wolves vào rạng sáng thứ Ba vẫn đang bỏ ngỏ.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn