
Tottenham được cho là đang rất khát một tiền vệ cánh trái, sau khi thất bại trong nỗ lực chiêu mộ Savinho của Man City vào mùa hè vừa qua.
Antoine Semenyo của Bournemouth đứng đầu danh sách mong muốn, nhưng ngôi sao người Ghana cũng đang nằm trong tầm ngắm của Man City, Liverpool và Man United, đồng thời được đánh giá là không mấy mặn mà với việc chuyển tới Bắc London.
Nếu Man City chiêu mộ Semenyo, điều đó có thể mở ra cơ hội để Tottenham quay lại theo đuổi Savinho. Dù vậy, nhiều CĐV Spurs sẽ chỉ ra hiệu suất ghi bàn kém của cầu thủ người Brazil tại sân Etihad và đặt câu hỏi liệu đây có thực sự là một sự nâng cấp hay không.
Savinho, 21 tuổi, mới chỉ ghi 1 bàn tại Premier League sau 42 lần ra sân cho Man City, trong đó có 25 trận đá chính ở giải đấu. Tính trên mọi đấu trường, anh có tổng cộng 5 bàn sau 69 trận.
Thomas Frank gần như phải trải qua toàn bộ mùa giải mà không có trung phong số một, sau khi chấn thương mắt cá của Dominic Solanke nghiêm trọng hơn dự kiến.

Tiền đạo tuyển Anh hiện đã trở lại tập luyện trên sân cỏ, nhưng Spurs suốt nhiều tháng qua vẫn được liên hệ với tiền đạo người Tây Ban Nha của Porto là Samu Aghehowa, 21 tuổi, người được định giá ít nhất 50 triệu bảng.
Những vấn đề chấn thương liên miên của Destiny Udogie cũng khiến việc chiêu mộ một hậu vệ trái đúng nghĩa trở thành ưu tiên.
Udogie đã bỏ lỡ 11 trận mùa này và sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất tới tháng sau vì chấn thương gân kheo, sau hai lần vắng mặt trước đó do chấn thương đầu gối.
Với việc Ben Davies (32 tuổi) chỉ vừa mới trở lại cạnh tranh vị trí đá chính, Frank buộc phải sử dụng Djed Spence thuận chân phải ở hành lang trái, khiến Tottenham trở nên mất cân đối hơn.
Spurs cũng có thể ký hợp đồng với một trung vệ lệch trái, qua đó cho phép Micky van de Ven chuyển sang đá hậu vệ trái, vị trí anh thường đảm nhiệm trong màu áo đội tuyển Hà Lan.























-ngay-25-12-20.jpg)


