Trong vòng 3 năm trở lại đây, TP.HCM luôn theo đuổi chính sách mua sắm ngôi sao để vừa tăng chất cho đội bóng và kéo khán giả đến sân. Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Công Phượng, Trần Phi Sơn, rồi bộ đôi tuyển thủ Costa Rica và đặc biệt mới đây là tiền vệ Lee Nguyễn.
“Lên đời” đội hình với nhiều ngôi sao trong đội hình nhưng đến nay TP.HCM vẫn chưa thể tạo nên sự hiệu quả bằng những danh hiệu. Sau 2 năm đua vô địch và hụt hơi chặng về đích, năm nay TP.HCM quyết định thay đổi chiến thuật, dồn hết ngoại cho tuyến trên. Đó cũng là lý do mà đội bóng này chia tay trung vệ Diakite và tậu chân sút đến từ Brazil là Junior Barros.
Như vậy, hiện nay, cùng với Barros, TP.HCM còn có 2 tiền đạo nữa cũng đến từ Brazil là Dario Junior và Joao Paulo. Quyết định xếp đến 3 tiền đạo phía trên và ngay sau lưng là tiền vệ tài hoa Lee Nguyễn, TP.HCM không hề giấu giếm tham vọng trở thành hàng công lợi hại bậc nhất V.League. Tuy nhiên, thực tế sân cỏ có diễn ra như mong muốn của TP.HCM hay không vẫn là dấu hỏi lớn.
Đặc biệt, tân binh Juinor Barros sở hữu bản “cv” không quá ấn tượng khi lần gần nhất, anh chơi bóng ở giải hạng Ba Nhật Bản cho FC Gifu. Nếu như chân sút này “xịt” trong khi hàng thủ chơi không tốt, TP.HCM sẽ phải ôm hận khi đã trót chia tay trung vệ Diakite