16 năm và kịch bản lặp lại
Bayern Munich đang muốn chiêu mộ một tiền đạo 23 tuổi của VfB Stuttgart, người được đánh giá là một trong những triển vọng lớn của đội tuyển Đức. Uli Hoeness gọi mục tiêu này là “một cầu thủ rất thú vị” và không giấu nổi nụ cười.
Khi được hỏi liệu Bayern có đủ tiền để hoàn tất thương vụ hay không, Hoeness thoải mái đáp “Có”, rồi không lâu sau còn nháy mắt với ống kính. Đó là ngày 24/5/2009. Hai ngày sau lần xuất hiện trong chương trình “Doppelpass”, Bayern chính thức công bố chiêu mộ Mario Gomez với giá khoảng 30 triệu euro.
16 năm sau, Bayern lại muốn ký hợp đồng với một tiền đạo 23 tuổi khác của Stuttgart - lần này là Nick Woltemade - và một lần nữa, họ chẳng giấu giếm gì. Nhưng thời thế đã thay đổi.
Nếu như năm 2009, Bayern chỉ công khai mọi chuyện sau khi các thỏa thuận hậu trường đã hoàn tất, thì giờ đây tương lai của Woltemade còn chưa rõ ràng, nhưng thương vụ đã khiến truyền thông dậy sóng.
Bayern thời gian gần đây liên tục gặp rắc rối trong cách họ truyền đạt thông tin ra công chúng - điều này không hoàn toàn do lỗi của giới truyền thông hay các chuyên gia như nhiều người vẫn đổ lỗi.
Bất kể việc Woltemade có cập bến Munich hay không, có thành công hay lại đi vào vết xe đổ của những Jan Schlaudraff hay Nils Petersen, th&igra