
Không có dấu hiệu cho thấy có điều gì bất thường, khi mà tất cả các giao dịch giữa Chelsea với Strasbourg đều được thực hiện đúng theo khuôn khổ pháp luật. Nhưng liệu số lượng chuyển nhượng cao bất thường như vậy giữa 2 đội trong mô hình sở hữu đa câu lạc bộ (MCO) có thể là nguyên nhân khiến các nhà quản lý bóng đá phải vào cuộc? FIFA và UEFA đang theo dõi sát vụ này.
Để rõ hơn câu chuyện, cần quay trở lại cột mốc năm 2023. Khi ấy, Chelsea và Strasbourg đã được hợp nhất dưới sự điều hành của tỷ phú người Mỹ Todd Boehly và tập đoàn BlueCo của Clearlake Capital. Trong 2 năm đầu, Strasbourg là bên hưởng lợi nhiều từ thỏa thuận này. 6 cầu thủ đã lần lượt rời Chelsea để gia nhập CLB của Pháp, 5 người theo dạng cho mượn và 1 người theo dạng mua đứt bán đoạn.

Đó là kịch bản mà Strasbourg trước đó có nằm mơ Strasbourg cũng không bao giờ dám nghĩ đến. Nên nhớ rằng, trong 3 năm trước khi BlueCo xuất hiện, tổng phí chuyển nhượng mà Strasbourg chi trả mỗi mùa giải lần lượt là 6,1 triệu bảng, tiếp đến là 3,9 triệu bảng và 9,5 triệu bảng. Nhưng chỉ 3 mùa tiếp theo, họ đã chi lần lượt 52,6 triệu bảng, rồi 53,6 triệu bảng và 96,5 triệu bảng. Strasbourg trở thành đội chi tiêu nhiều nhất ở Pháp mùa Hè năm ngoái, thậm chí còn vượt qua cả PSG (89,2 triệu bảng).
Nhưng mùa Hè năm ngoái, cách thức làm việc của 2 CLB bắt đầu thay đổi. Hãy lấy ví dụ trung vệ Mamadou Sarr - người đã gia nhập Chelsea từ Strasbourg vào tháng 6 theo hợp đồng vĩnh viễn. Cầu thủ 20 tuổi này chỉ 1 lần ra sân cho Chelsea với tư cách dự bị tại FIFA Club World Cup 2025. Đến tháng 8, anh trở lại Strasbourg theo dạng cho mượn. Trong ngày cuối cùng của phiên chợ Đông năm nay, Sarr được Chelsea triệu hồi trở lại.

BlueCo cho rằng đây là một phần quan trọng trong quá trình phát triển cầu thủ - Sarr sẽ được ra sân thường xuyên tại Strasbourg và trở lại Stamford Bridge với tư cách là một cầu thủ giỏi hơn. Tiếp theo là trường hợp của Ishe Samuels-Smith. Hậu vệ trái này chuyển từ Chelsea đến Strasbourg vào tháng 7. Sau đó, anh được Chelsea ký hợp đồng lại vào tháng 9, rồi ngay lập tức được "gửi gắm" đến Swansea dưới dạng hợp đồng cho mượn.
Theo chia sẻ của truyền thông Pháp, đội trưởng Emmanuel Emegha đã được xác nhận là người tiếp theo sẽ rời Strasbourg để gia nhập Stamford Bridge trong mùa Hè năm 2026. Chân sút 20 tuổi này là một trong những bản hợp đồng đầu tiên của BlueCo tại Strasbourg. Từ bên ngoài nhìn vào, người ta có thể thấy các cầu thủ, thậm chí cả HLV trưởng (như trường hợp của ông Liam Rosenior), liên tục chuyển từ CLB này sang CLB khác theo yêu cầu của Chelsea.

Chelsea đang điều chỉnh các quân cờ trên bàn cờ để phù hợp với chiến lược của riêng họ. Tuy nhiên, việc gọi lại các cầu thủ cho mượn từ CLB này sang CLB khác không nên được xem là đặc biệt đối với cấu trúc sở hữu nhiều đội bóng. Trong báo cáo "Bức tranh bóng đá cấp CLB châu Âu" năm 2023, UEFA cho rằng "sự tăng trưởng đầu tư vào nhiều đội bóng có khả năng làm méo mó hoạt động chuyển nhượng". Họ lo ngại tình trạng tích trữ cầu thủ cục bộ, làm mất cân bằng thị trường chuyển nhượng.
Nhìn chung, liên minh giữa Chelsea với Strasbourg không có lợi cho bóng đá. Nó giống như cách đào mương, dẫn nước chảy về chỗ trũng, khiến chỉ duy nhất đội bóng thủ đô London là lợi đủ đường. Nên nhớ, trong những thỏa thuận chuyển nhượng qua lại đó, mức phí giao dịch không sát với giá thị trường chuyển nhượng, bởi có sự điều tiết từ “bàn tay vô hình” của Chelsea. Điều này gây thiệt hại cho cầu thủ và cho cả các HLV như Liam Rosenior.
























