Theo nhà báo Miguel Martín Talavera, người chuyên đưa tin về Atletico, Felix đã đạt được giấc mơ khoác áo Barca mùa này và mọi thứ suôn sẻ khi tiền đạo Ansu Fati sẽ chia tay đội bóng xứ Catalunya để sang chơi bóng tại Premier League. Được biết, kể từ khi Felix tuyên bố muốn hủy hợp đồng với Atletico để khoác áo Barca, HLV Xavi Hernandez đã yêu cầu lãnh đạo CLB đẩy nhanh tiến độ đàm phán với tiền đạo người Bồ Đào Nha.
Do đó, Ansu Fati sẽ phải nhanh chóng hoàn tất thủ tục sang Brighton để Barca không vi phạm các quy tắc của Luật công bằng tài chính. Bởi theo quy định, muốn chiêu mộ Felix, Barca buộc phải giải phóng cầu thủ không nằm trong kế hoạch của CLB nhằm giảm bớt quỹ lương của đội một.
Được biết, mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản khi Felix và Ansu Fati đều có chung người đại diện. Đó là siêu cò Jorge Mendes. “Jorge Mendes đóng vai trò rất quan trọng trong cả hai cuộc đàm phán. Siêu cò người Bồ Đào Nha là người tìm ra lối thoát trong thương vụ này”, nhà báo Talavera tiết lộ.
Trong vòng 24 giờ tới, Barca sẽ phải hoàn tất rất nhiều thủ tục trong việc mượn Felix cũng như đẩy Ansu Fati sang Brighton. Về phía Felix, tiền đạo người Bồ Đào Nha vô cùng hài lòng khi cuối cùng anh cũng được khoác áo Barca. Ý tưởng đưa Felix đến sân Camp Nou là của chủ tịch Joan Laporta. Ông này đã thuyết phục được HLV Xavi đồng ý để tiền đạo người Bồ Đào Nha gia nhập Barca như một sự bổ sung cho hàng công.
Felix gia nhập Atletico hồi Hè 2019 với giá 126 triệu euro sau khi Antoine Griezmann tới Barca. Tại đội bóng áo sọc đỏ trắng thành Madrid, Felix ghi 34 bàn, thực hiện 16 pha kiến tạo sau 131 trận. Tuy nhiên, phong độ của anh không thuyết phục được HLV Diego Simeone. Cầu thủ 23 tuổi này đã thi đấu 6 tháng cho Chelsea theo dạng cho mượn ở nửa cuối mùa trước nhưng cũng không thuyết phục được The Blues mua đứt anh.