
Ngôi sao mới nhất cập bến Thổ Nhĩ Kỳ là Rafael Leao. Galatasaray vừa chiêu mộ tiền đạo người Bồ Đào Nha từ AC Milan với mức phí cố định 38 triệu euro, kèm 20% phí chuyển nhượng trong tương lai. Leao ký hợp đồng 4 năm cùng mức lương 10 triệu euro/mùa sau thuế. Và ở tuổi 27, anh vẫn ở giai đoạn sung sức của sự nghiệp, chứ không đến Thổ Nhĩ Kỳ để “dưỡng già”.
Nhưng Rafael Leao chỉ là mảnh ghép mới nhất trong bức tranh đáng kinh ngạc của Super Lig hè này. Trước đó, Mohamed Salah đã gây chấn động khi chia tay Liverpool để gia nhập Trabzonspor. Ngôi sao người Ai Cập đã ký hợp đồng 2 năm với CLB Thổ Nhĩ Kỳ, và thương vụ này cũng thành một trong những sự kiện lớn nhất lịch sử giải đấu.
Fenerbahce cũng không đứng ngoài cuộc. Họ đã đón Romelu Lukaku về từ Napoli, trong khi Mason Greenwood (từ Marseille) và Nathan Ake (Man City) lần lượt xuất hiện trong màu áo của đội bóng thành Istanbul. Mùa này, Fenerbahce sẽ mang đến Champions League một đội hình cực mạnh với Lukaku, Greenwood, Ake, N’Golo Kante, Marco Asensio và Talisca.

Tương tự, Besiktas đang xây dựng một hàng công khiến nhiều ông lớn tại châu Âu phải dè chừng. Leandro Trossard vừa đến từ Arsenal, để ký hợp đồng 3 năm kèm tùy chọn gia hạn thêm 1 mùa. Dusan Vlahovic cũng gia nhập đội bóng áo đen trắng theo hợp đồng 3 năm. Hai thương vụ này cho thấy Besiktas không còn thủ vai kẻ thách thức, mà đang thực sự muốn chen chân vào cuộc đua với những ông lớn tại Istanbul.
Điểm đáng chú ý nằm ở độ tuổi và chất lượng của những tân binh. Lukaku, Salah, Trossard, Vlahovic hay Leao đều có khả năng đóng vai trò trung tâm trong một đội bóng lớn. Họ không đến Thổ Nhĩ Kỳ chỉ để nhận một hợp đồng hậu hĩnh ở giai đoạn cuối của sự nghiệp. Họ tới đây trong bối cảnh các đội bóng của nước này bắt đầu coi Champions League là nơi để chứng minh vị thế.
Các đại diện của Super Lig cũng có một sân khấu đầy hứa hẹn, khi cả Galatasaray và Fenerbahce đều góp mặt ở vòng phân hạng Champions League mùa 2026/27. Trong khi Galatasaray đối đầu với Barca, PSG và Aston Villa, thì Fenerbahce cũng chạm trán với Liverpool, Atletico và Villa. Điều đó có nghĩa là những ngôi sao mới của họ sẽ tiếp tục được chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất của bóng đá châu Âu.

Ngoài ra, sự thay đổi còn bắt nguồn từ sức mạnh tài chính. Theo dữ liệu cập nhật đến ngày 31/8, các CLB Thổ Nhĩ Kỳ đã chi khoảng 275,9 triệu euro trong kỳ chuyển nhượng hè này. Trong đó, Fenerbahce dẫn đầu với 83,2 triệu euro và Besiktas đứng ngay sau với 65,8 triệu euro. Chưa hết, LĐBĐ nước này (TFF) cũng tạo điều kiện tối đa, khi trao cho bộ tứ Galatasaray, Fenerbahce, Besiktas và Trabzonspor những hạn mức chi tiêu cao nhất giải.
Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành một “Saudi Arabia mới” với các ngôi sao bóng đá. Sự khác biệt nằm ở chỗ các đại diện của Super Lig không chỉ dùng tiền để lôi kéo những tên tuổi đã ở bên kia sườn dốc. Thay vào đó, họ đang mua sắm một cách thông minh, và thực sự tạo ra những đội hình đủ mạnh để cạnh tranh danh hiệu quốc nội và tiến sâu ở cúp châu Âu.

Mùa tới, Galatasaray sẽ có trong tay Leao, Victor Osimhen, Leroy Sane và Ilkay Gundogan. Fenerbahce thì sở hữu Lukaku, Greenwood, Ake, Kante và Asensio. Trabzonspor có Salah và chủ nhân bàn thắng đẹp nhất World Cup 2026, Sidney Lopes Cabral. Còn Besiktas đặt niềm tin vào Vlahovic và Trossard. Bốn đội bóng ấy đang cùng ôm tham vọng lớn sau những bổ sung chất lượng mùa hè.
Mùa giải 2026/27, vì thế có thể coi là thời điểm bước ngoặt của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ. Từ nơi những ngôi sao thường chọn để kết thúc sự nghiệp, Super Lig đang trở thành nơi các tên tuổi muốn đến để tiếp tục chiến đấu. Và nếu những bản hợp đồng đình đám này cùng tỏa sáng, bóng đá châu Âu sẽ có thêm một quyền lực mới.





















