Bóng Đá Plus trên MXH

Chelsea 2-2 M.U: Phút 90+6 nghiệt ngã

01:41 ngày 21/10/2018
96
Trong quá khứ, những phút bù giờ (hay còn gọi là Fergie time) từng là vũ khí đáng sợ nhất của Man United. Nhưng tối nay, bao nỗ lực, kiên cường của Quỷ đỏ đã đổ xuống sông xuống bể chỉ vì phút 90+6 nghiệt ngã.

    Bàn thắng
    Chelsea:Ruediger (21’), Barkley (90+6’)
    Man United: Martial (55’, 73’)

    Chelsea 2-2 M.U

    Phút 90+6’, lại từ một tình huống cố định, Marcos Alonso đè mặt một hậu vệ Man United đánh đầu đưa bóng đi chạm cột dọc. Đen cho Quỷ đỏ, trái bóng lại bật ra đúng vị trí mà 2 cầu thủ Chelsea đang đứng chờ và Ross Barkley nhân cơ hội này ghi bàn gỡ hòa 2-2.

    Bên ngoài đường biên, toàn bộ BLĐ Chelsea nhảy cẫng lên ăn mừng. Một thành viên trong BHL The Blues (theo Daily Mail thì tên là Marco Ianni) chạy ngang mặt Jose Mourinho thể hiện niềm vui hơi quá khích, và hành động đó đã chọc giận Người đặc biệt. Ông lập tức đứng dậy xửng cồ đuổi theo đòi ăn thua đủ với đối thủ, tạo ra một khung cảnh vô cùng lộn xộn trên đường pitch. Hiệu ứng ấy lan cả tới sân cỏ. Cầu thủ 2 CLB Chelsea và Man United cũng lao vào nhau tranh cãi, xô đẩy khiến trận đấu phải dừng rất lâu.

    Cái kết dù hơi lộn xộn, nhưng nó phản ánh rất cô đọng diễn biến của trận đấu kịch tính này. Chelsea không phải là đội bóng đầu tiên khiến Man United mất chiến thắng phút chót, nhưng Mourinho vẫn rất dễ dàng trở nên kích động trước lời khiêu khích của đối thủ vì ông nghĩ rằng: Quỷ đỏ xứng đáng chiến thắng trận đấu này. Họ đã vượt qua sự hoài nghi của NHM để cống hiến 45 phút hiệp 2 rất hấp dẫn.

    Barkley đem về 1 điểm cho Chelsea ở phút bù giờ cuối cùng
    Barkley đem về 1 điểm cho Chelsea ở phút bù giờ cuối cùng
    Barkley đem về 1 điểm cho Chelsea ở phút bù giờ cuối cùng

    Với những ai theo dõi trận đại chiến Chelsea – Man United từ đầu hẳn sẽ không hình dung nổi tại sao Quỷ đỏ có thể ghi tới 2 bàn vào lưới The Blues. M.U tiếp cận trận đấu rất thiếu ý đồ. Thủ không ra thủ, công cũng chẳng ra công. Thái độ hời hợt tạo ra thế trận vụn vặt, lộn xộn.

    Theo thống kê của WhoScored, Man United chỉ kiểm soát bóng vỏn vẹn 35% trong hiệp 1 và tung ra đúng 1 cú dứt điểm. Trong khi đó, Chelsea dứt điểm tới 6 lần, ghi được 1 bàn thắng, bỏ lỡ 1 cơ hội ngon ăn. Trong bàn thua phút 21 của Man United, người mắc lỗi nặng nhất còn chính là Paul Pogba – cầu thủ cũng đang chịu rất nhiều chỉ trích vì phá vỡ truyền thống tôn sư trọng đạo của Quỷ đỏ.

    Những CĐV đang phản đối Jose Mourinho hẳn đã rất hả hê với diễn biến của hiệp 1. Ai cũng nhận ra Mourinho chẳng có bài gì cả. Tuy nhiên, cũng giống hệt như trận đấu với Newcastle vòng trước, đúng vào thời khắc mọi thứ bế tắc nhất thì Man United lại có bàn thắng.
    Phút 55, xuất phát từ một tình huống dứt điểm lộn xộn, Anthony Martial được đặt vào thế chỉ cần dứt điểm tung lưới trống và anh đã thành công. Bàn thắng ấy là một dấu hiệu của sự may mắn. Thế trận của M.U tệ hơn Chelsea, nhưng họ lại có được bàn gỡ.



    Sau pha lập công này, Quỷ đỏ thực tế vẫn đá tệ hơn đối thủ. Phút 65, khung thành M.U chao đảo sau cú đánh đầu của David Luiz và chỉ 6 phút sau, đến lượt N’Golo Kante bắt De Gea phải tung người hết cỡ cứu thua. Những diễn biến này chứng minh thực tế thì Man United không chơi hay hơn, nhưng bù lại, tinh thần của các chiến binh áo đỏ rất tốt. Nhờ vậy mà họ bất ngờ có được bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 – pha lập công đến sau những nỗ lực cá nhân rất tuyệt vời của Juan Mata và Marcus Rashford.

    Tiếc cho Man United, phút 90+6 nghiệt ngã đã cướp đi chiến thắng quý giá ngay tại Stamford Bridge. Dù không thắng, nhưng hy vọng màn chiến đấu kiên cường trước Chelsea sẽ trở thành liều thuốc tinh thần tốt cho Quỷ đỏ trong thời gian tới.


    Đội hình thi đấu
    Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Rüdiger, Luiz, Alonso; Kovacic (Barkley, 69’), Jorginho, Kante; Hazard, Morata (Giroud, 79’), Willian (Pedro, 73’).
    Man United: De Gea; Young, Smalling, Lindelof, Shaw; Matic, Pogba, Mata (Herrera, 75’); Martial (Pereira, 84’), Lukaku, Rashford (Sánchez, 85’).

    Theo dõi bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh TẠI ĐÂY
    THẠCH LONG • 01:41 ngày 21/10/2018

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    96
    Bình luận
    • YES I AM 21:40 ngày 20/10/2018

      Vâng trước trận Fan FC PHẢN THẦY đòi làm gỏi MU, đòi vùi dập, đòi cho Mou ra đường. Mou vẫn im lặng và tuyên bố không ăn mừng. Ông đã giữ đúng lời hứa, ông đúng là 1 quý ông. Còn FC PHẢN THẦY sau khi gỡ hoà được phút cuối họ đã thể hiện toàn bộ sự thối nát, thứ đạo đức băng hoại của mình trước mặt Mou. Chúc mừng MOU và MU chúng ta đến đây và ra về đầy ngạo nghễ, kẻ cảm thấy nhục là FC PHẢN THẦY và đám Fan ảo tưởng của họ.

      • Chelsea fan 21:59 ngày 20/10/2018

        Phản thầy nên đá toàn hòa với thua.đang đứng thứ mấy trên bảng xếp hạng vậy? Hỡi clb bóng đá mắc nhất hành tinh. Còn Chelsea họ rất lịch sự dù mata đã chia tay Chelsea từ rất lâu nhưng họ vẫn giành cho anh những chàng pháo tay.

      • Tưởng dễ à 22:03 ngày 20/10/2018

        Chè bị thối mà

      • Thắng 22:10 ngày 20/10/2018

        ??? T thấy mỗi thg trợ lý là ăn mừng hơi quá th mà ????

      • Họ và Tên 22:30 ngày 20/10/2018

        Chỗ nào cũng thấy cháu này vào cắn.chỉ cần có cơ hội là vào nói xấu chê bai nhau.xem bóng đá hay xem các fan mỉa mai nhau thế.

      • 22:31 ngày 20/10/2018

        Đúng là lũ rùa rụt cổ, năm nay rùa lại tranh vị trí đá Europalic thôi, năm thứ mấy trắng tay rồi ấy nhỉ

      • Fan MU 22:56 ngày 20/10/2018

        TÊN YES I AM VÔ LIÊM SỈ NÀY THẤY BÀI NÀO VỀ MU VÀ CHEL ĐỀN CÓ. MÌNH NGHỈ HẮN LÀ FAN LỐP THÔI, FAN MU KHÔNG CÓ NHỮNG TÊN NÃO PHẲNG NÀY ĐÂU ANH EM NHA.

      • KHÁCH VÃN LAI 22:56 ngày 20/10/2018

        Bạn như thằng đàn bà. Là một thằng đàn ông, con trai xem bóng đá không ai buông những lời mà tôi cho là thối nát như vậy.

      • họ và tên 23:09 ngày 20/10/2018

        ko ghét ông sarri, nhưng mà tôi ko ưa nổi cái đội chè thiu này, truyền thống ăn cháo đá bát đã có từ bao đời từ mou, ancelotti, di matteo cho tới conte. hôm nay phải nhờ đến những giây cuối cùng mới giành lại được ... 1 điểm trên sân nhà. năm nay tôi mong thành manchester một đội vô địch một đội cán top 4 là viên mãn

      • Duy Hoa 23:52 ngày 20/10/2018

        Ngày nào còn thấy mày sống mang mối thù hận Chelsea vậy tao thấy sướng lắm...... cứ tiếp tục sống vậy đi nha....

      • Họ và Tên 01:08 ngày 21/10/2018

        Tại sao lại ngậm phân đi phun lung tung như thế cu? Bạn nhân là fan MU mình thấy bạn vô liêm sỉ lắm. Nói thật nếu là fan MU mình mong bạn đừng tự ngậm phân phun lung tung thế nữa. Bạn phun phân vào chè nhưng fan MU cảm thấy bị thúi lây đấy. Nếu bạn không phải là fan bị Đao, hay ngáo đá nặng thì nên ngậm mồm lại đi YES I AM ạ!

      • Mô nhí nhố hlv mờ rùa 01:28 ngày 21/10/2018

        Tao khinh bỉ bọn fan mờ rùa, thành ra ghét luôn cái đội mờ rùa, Chelsea Đang ngồi trên đầu mờ rùa đó.

    • Họ và Tên 23:25 ngày 20/10/2018

      Dùng từ đánh cẳp ở đây rất vô duyên, thậm chí ngu xuẩn!

    • MNSD 23:01 ngày 20/10/2018

      Phải nói là thời Ếch Phơ gu Sơn cũng được quá nhiều trận bù giờ đến khi nào Man thắng thì thôi. Nên bây giờ quả báo cũng đúng thôi.

    • sari 1 bi 22:54 ngày 20/10/2018

      Chè thiu sắp hú chết ngay tại ổ chuột của mình , tưởng ai chứ Mu có bết bát cũng đâu dễ bắt nạt ,fan phản thầy giơ tay lên cái coi

    • Mu 00:04 ngày 21/10/2018

      Mô nhí nhố hlv mờ rùa: chắc cay cú lắm hè. Mu đến sân em đá vậy đc ko. Đá vậy mà em xíu sấp mặt đó. May mà trong tài nể tình sân nhà + cho em thời gian gỡ hòa đó. Đúng là đàn bà. Thiếu bản linh , đã dỡ còn bày đặt đỗ lỗi, lý do ABC. Chỉ có Cú trượt võ chuối lịch sử thôi.

    • Man city 07:34 ngày 21/10/2018

      Các fan Chelsea đọc Bài viết này tức lắm nhỉ !!!đi ăn cướp,lại còn nhảy cẫng... châm biếm quá. nói chung các nhà báo VN toàn bộ là fan MU hết vì hễ Mu thắng là các nhà báo nổ tung trời, ca ngợi hết lời ...cứ như là ĐT VN vậy ! Thân!!!

      • Mô nhí nhố hlv mờ rùa 23:19 ngày 20/10/2018

        Chelsea = mờ rùa +7, cmt rồi chưa thấy đăng nhé, ngồi trên đầu mờ rùa cả km nhé, mờ rùa chưa ra khỏi hang được đâu

      • Fan Chel 23:44 ngày 20/10/2018

        Việc gì phải chui vào hang khi mà Chelsea vẫn đang xếp trên Mờ U tới 7 bậc trên bảng xếp hạng? =)))

      • Mu 00:10 ngày 21/10/2018

        @ Mô nhí nhố hlv mờ rùa: Núp đi nghe ko cái thằng láo toét. Đàn bà + thiếu bản lĩnh + núp bụi nào rồi ko bit. Anh đến london mà a đá em sấp mặt luôn rồi đó. Em nhớ chưa em. Mai kiếm thêm mấy nick nửa . giả vờ vô nc cho vui hey.

      • Văn Lâm 07:50 ngày 21/10/2018

        MU đang xếp sau Chè Xanh nhưng đá C1....Chè Thiu đang đá tối thứ 5 thì phải. MU

      • Họ và Tên 09:15 ngày 21/10/2018

        Lại mang Bxh ra so,bữa giờ fan chel nổ như pháo cơ,3:0,4:0 đâu hét rồi :) nói thật năm nay chel sao mà vđ được,các fan cubgx bớt ảo tưởng dần đi,nực cười lắm.

      • Duy Hoa 09:36 ngày 21/10/2018

        Chè đang ngồi trên cổ M.U với 7 cục tạ nữa

      • Fan Chel 15:00 ngày 21/10/2018

        @Họ và Tên Chel mà không vô địch thì cũng không đến lượt MU đâu nhé =)) chừng nào cạnh tranh được đi thì hẵng chê =))

    • Mr Thảo 06:17 ngày 21/10/2018

      Sao lại đánh cắp vậy ta. Chel cho thấy bản lĩnh của đội bóng lớn là đây

    • phạm cao hải 06:25 ngày 21/10/2018

      có phải T/Long đấy ko nhỉ.Đêm qua TL có xem ko mà viết vậy.Có biết b.đá là gì ko mà viết thế.Đá sân nhà,hút chết mà viết vậy à.Đã cầm bút nên công tâm chứ,đừng để tình cảm xen vào vào bài viết nhé.Đêm qua MU đá hay hơn,khóa chặt các ngòi nổ của Chel,Đá sân khách vậy là đc rồi đấy bạn T/Long ạ.

    • Phungken7 07:20 ngày 21/10/2018

      Trận này công bằng mà nói chelsea đá hay m u may mắm.

    • YES I AM 07:36 ngày 21/10/2018

      Vâng trước trận Fan FC PHẢN THẦY đòi làm gỏi MU, đòi vùi dập, đòi cho Mou ra đường. Mou vẫn im lặng và tuyên bố không ăn mừng. Ông đã giữ đúng lời hứa, ông đúng là 1 quý ông. Còn FC PHẢN THẦY sau khi gỡ hoà được phút cuối họ đã thể hiện toàn bộ sự thối nát, thứ đạo đức băng hoại của mình trước mặt Mou. Chúc mừng MOU và MU chúng ta đến đây và ra về đầy ngạo nghễ, kẻ cảm thấy nhục là FC PHẢN THẦY và đám Fan ảo tưởng của họ.

    • Phungken7 07:22 ngày 21/10/2018

      Trận này công bằng mà nói chelsea đá hay m u may mắm.

    • Nguyễn đình trường 07:13 ngày 21/10/2018

      Quan điểm cá nhân mình trong hiệp hai không có nhiều bóng chêt mà cái lão trọng tài chết tiệt kia cho bù 6 phút nếu chỉ bù 3 hoặc 4 phút thì MU đã thắng trận này rồi...đúng lão trọng tài này là hung thần của MU.

      • thjyg ff 07:54 ngày 21/10/2018

        Một kẻ xem hightlight cho hay. 4 phút Mu câu jo từ 78 đến 82

      • Zalo 08:49 ngày 21/10/2018

        Ai bảo Moi câu giờ kiến trọng tài bực mình. Thay người mà cũng mất gần 5 phút. Giờ MU từ 1 đội chuyên ghi bàn vào phút chót thành đội chuyên bị ghi bàn vào phút cuối vì cái tội câu giờ của Mou

    • Black and white 09:51 ngày 21/10/2018

      Có thể kết quả nó k phản ánh dc tình hình trên sân. Còn các bạn xem vẫn biết ai là đội cửa trên rồi đó

    • quang vinh 08:53 ngày 21/10/2018

      Một trận đấu quá tệ với MU.Công không ra công,thủ không ra thủ.

    • Hoa rừng 08:58 ngày 21/10/2018

      Tiếc cho Chel,mất ngôi đầu bảng rồi.

    • Phưng Mỹ Chi 08:57 ngày 21/10/2018

      Mou vẫn còn tại vị.Tưởng là đi tong rồi.

    • Ledoder 09:00 ngày 21/10/2018

      Mình đã nói:Nói trước bước không qua mà.Chel hòa là may.

    • Gia cát 08:55 ngày 21/10/2018

      MU xoay quanh việc bắt chết Hazard,nhưng vẫn hòa quả là kỳ lạ.

    • Born 2 Shine 09:58 ngày 21/10/2018

      Lại Drama :33

    • Nhị trần 10:54 ngày 21/10/2018

      Toàn mấy thằng ko xem ma bình luận cảm xúc tức tối. Công bằng thì h1 là của chel, h2 là của mu. Mou nói mu hay hơn là ko chính xác (mou nên coi lại hiệp 1). Khen mou ở đọc và điều chỉnh chiến thuật hiệp 2. Tinh thần tranh cướp bóng của chel trong hiệp 2 bị trùng xuống bất thường. Ps: fan chel đích thực.

      • Đỗ Gia. 11:19 ngày 21/10/2018

        Cần nhiều hơn những con người chân chính như thế này. Không cần biết yêu hay ghét đội nào nhưng có tinh thần yêu và thưởng thức bóng đá một cách tích cực vậy là mến. ))

      • Momentum 12:06 ngày 21/10/2018

        Mình fan trung lập,có chút thiên vị hơn cho Chelsea nhưng hôm qua Mu đá tốt.1 trận hoà là đẹp lòng cả đôi bên rồi

      • Mu 00:07 ngày 21/10/2018

        Đúng là đàn bà. Ah hôm nay 20.10. A chúc em cùng gia đình 1 ngày thật ý nghĩa. Chỉ có tư duy vs tính cách đàn bà mới hay đỗ lỗi vậy thôi. Dỡ thì chấp nhận nghe ko. Phản thầy đá em sấp mặt vậy luôn ah. Em thấy logic ko. Chỉ có Chè xanh mới bít thế nào là phản thôi.

      • Hớ hớ 00:37 ngày 21/10/2018

        Cay cú hoá đầu tôm ak, “ khinh không đá” chê điểm để bị liv vs mc bỏ lại ak, anti vui tính :v

      • Mô nhí nhố hlv mờ rùa 01:26 ngày 21/10/2018

        Rùa nó cầm bóng 37%, số lần phạm lỗi12/17, sô thẻ vàng 2/5, sút bóng 13/6, đủ rõ mờ rùa ăn hôi thế nào, đá thì kéo dài thời gian thô thiển, đội bạn chấn thương vẫn đá, hlv dở thói lưu manh côn đồ... Bẩn thỉu quá.

      • Fan mu 10:28 ngày 21/10/2018

        Cũng nhờ "cái thứ bđ bẩn bựa " đó mà thế giới bđ mới biết đến chelsea nhé b...fan phong trào thì ít ra cũng tìm hiểu vì sao mình yêu tích clb đó..họ đá bóng bằng cái đầu.biết người biết mình chứ ko phải lao đầu vào đá như mấy thằng ko não ...còn có PHẢN THẦY HAY KO THÌ TỰ SN LẠI NHÉ...🤣🤣🤣

    • Quy lão 22:04 ngày 20/10/2018

      Trận đấu hiếm hoi cổ vũ cho mu rùa, fan Liver rất thích điều này, ahi !

    • K fan 01:07 ngày 21/10/2018

      Anh hùng bàn phím giỏi thì lên sân mà đá cho ao làng mở này mở mặt xem nào

    • Rùa tai đỏ 10:11 ngày 21/10/2018

      Tôm cua mà dám ăn thua với rùa à :)))

    • Đổ Bác 22:18 ngày 20/10/2018

      Tôi ko muốn Mu Rờ sa thải Mou. Mou sẻ làm mớ bòng bong chỉ trích, phản loạn, tranh lương cao, kiếp dự bị, sa thải...của nhà hát trở thành 1 Đám rối! Hết vô đối, hết thợ nhuộm, hết rùa, hết Fergie time...để fan mu biết khiêm tốn, bớt Ngáo!

    • King 22:36 ngày 20/10/2018

      Bữa ni phải gọi Chel rùa rồi, toàn ăn bàn bù giờ không à

    • Duong trieu 10:29 ngày 21/10/2018

      Ai xem hiệp một sẽ biết, Mu đá như cái quần què người ta, Chelsea nó ép sân vỡ mặt,hiệp 2 do Chelsea chủ quan thôi

    • Đỗ văn tịnh 08:12 ngày 21/10/2018

      Cứ cú đánh đầu của luiz và cú đá kante có rùa ko mấy phan mu vô bình luận

      • Baobaola 09:51 ngày 21/10/2018

        Fan Chelsea nên cảm ơn anh tài và giao thông ở London mới đúng, hôm qua anh shipper hành bị kẹt xe... Ko thì...

      • Baobaola 09:46 ngày 21/10/2018

        Tôi nhớ không nhầm ông này @Họ và Tên chuyện "chọc ngoáy" MU. Mà sao hôm nay "hiền tới đang sợ vậy"???

    • sarri 1 bi 10:37 ngày 21/10/2018

      Ôi hazard cừu đen hôm qua có ra sân không vậy các cậu , herrera vào tìm mãi không thấy , hỏi ra mới biết chui vào đũng quần của anh trẻ

    • Vũ đình Tới 08:31 ngày 21/10/2018

      Tác giả có để ý pha ghi bàn đầu tiên ko khi lukaku đập vào đầu aloso ở trong vòng cấm chelsea đáng ra trọng tài phải thổi còi rồi nhé

    • Gà chelsea 08:21 ngày 21/10/2018

      MU đã vạc mỏ gà chelsea ngay tại tam phuc rit :D. Stefan le ra gầm cầu ở chưa cháu bé

    • Cuong TN246 22:01 ngày 20/10/2018

      Pan CHE xin chúc mừng MU! Đây là trận cầu hay và kết quả hòa là xứng đáng cho cả hai,đặc biệt tinh thần thi đấu các cầu thủ áo đỏ rất đáng ghi nhận.Đây mới là chính họ với tên gọi Quỷ đỏ.Che thì vẫn hay như thường và vấn đề như mọi người nhìn thấy là vị trí tiền đạo cắm và đâu đó là một hậu vệ cánh tốt hơn Apicuseta để đạt mức hoàn hảo.

    • Hải 21:50 ngày 20/10/2018

      Chỉ biết lắc đầu ngao ngán với Lukaku và Sanchez! Và tôi cũng không hiểu tại sao hai thành phần ăn tàn phá hại này được đứng trên sân? Lukaku không bao giờ biết ghi bàn vào lưới đội bóng lớn!!! Một sự thật bi hài, mà vẫn cứ được tin dùng?

    • Trọng Real 21:53 ngày 20/10/2018

      Mou đã giữ lời hứa khi ko ăn mừng nhưng ông đã cáu lên khi trận đấu sắp FT Mou luôn biết tạo ra đều đặt biệt😊

    • Fanmu 21:53 ngày 20/10/2018

      Fan Chelsea trốn hết rồi, đòi hủy diệt MU gì đó mà, Fabregas đâu sao không cho vào hủy diệt đi

    • Giang vinh 08:12 ngày 21/10/2018

      2-2 ok. Chelsea vẫn hạng 3 top 4.con mu kien cường trụ lại hạng 8. Chúc mừng cả 2.

    • Phương 22:00 ngày 20/10/2018

      Chè nay phải nhờ đến anh tài mới giữ lại 1 điểm

    • Zalo 22:00 ngày 20/10/2018

      Đề nghị thêm "Mourinho time" để chỉ những huấn luyện viên chỉ đạo cậu giờ những bị ghi bàn phút cuối. Khi bị ghi bàn. Thầy vì tiến lên với tỉnh thần quỉ đỏ thì họ chủ động chuyền về để kiếm trận hòa.

      • mô nhí nhố hlv mờ rùa 07:41 ngày 21/10/2018

        Nó sợ không dám đá, mà fan rùa thì sau khi ghi bàn thứ 2 nó muốn trận đấu kết thúc ngay. Thích Chelsea tát cho phát giây cuối cùng để nó biết thế nào là sơn time

    • Thanh hien 11:45 ngày 21/10/2018

      Mấy thành phần hqa nói mu thua sml Âu hết rồi!trốn hết rồi à kkk

    • Chelsea gà 13:19 ngày 21/10/2018

      Thế này thì MU với 20 cup NHA lại ngồi lên đầu Chelsea gà 50 năm nữa rồi

    Tải app
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay