Bóng Đá Plus trên MXH

Bỉ 2-0 Anh: Bỉ có quà chia tay

23:28 ngày 14/07/2018
10
Bỉ đã chơi phòng ngự phản công khá hay trong cuộc đối đầu với Anh và giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Đó là thắng lợi xứng đáng cho Bỉ. Đội quân của HLV Roberto Martinez đã có chiếc HCĐ làm quà chia tay kỳ World Cup 2018. Với Tam sư, đội bóng trẻ trung của Gareth Southgate cũng có tương lai khá sáng sủa.
     
    BÀN THẮNG
    Bỉ: Meunier (4’), Hazard (82’)

    Bỉ tung ra đội hình khá mạnh. Trong khi đó, Anh có nhiều thay đổi trong đội hình xuất phát. Phil Jones, Fabian Delph, Eric Dier, Danny Rose, Loftus-Cheek là những người được đá chính. Sự thay đổi của Gareth Southgate đã khiến Anh đánh mất đi sự chắc chắn. 

    Ngay từ phút thứ 4, hàng thủ của Tam sư đã sụp đổ. Từ một pha phản công nhanh, Chadli đã tạt bóng chính xác để Meunier băng cắt đệm bóng cận thành mở tỷ số cho Bỉ. Người mắc lỗi kèm người trong pha bóng này là Rose, cầu thủ đã được chọn đá chính thay vì Ashley Young.

    Sớm có bàn mở tỷ số khiến Bỉ càng dễ chơi hơn. Họ chủ động đá chắc bên phần sân nhà, chờ đợi những pha phản công. Anh cầm bóng nhiều hơn nhưng con số này chẳng nói lên nghĩa lý gì bởi các mũi công của họ đã chơi rất rời rạc. Raheem Sterling thường xuyên mất bóng. Harry Kane thì đơn độc. Những nỗ lực đơn lẻ của Loftus-Cheek cũng không đem lại hiệu quả.

    Trong khi đó, Bỉ lại cực kỳ nguy hiểm ở những pha phản công. Phút 12, tỷ số suýt nữa đã được nhân đôi cho Bỉ nhưng rất may là thủ thành Pickford đã kịp cản phá cú sút từ ngoài vòng cấm của De Bruyne. 



    Phút 35, tiếp tục là Bỉ bỏ lỡ thời cơ. Lần này, cơ hội được trao cho Alderweireld nhưng cú dứt điểm cận thành của trung vệ này lại đi vọt xà ngang. Với Anh, cả hiệp 1 thì họ chỉ tạo ra được đúng 1 tình huống đáng chú ý. 

    Đó là pha bóng ở phút 23, khi Harry Kane có cơ hội dứt điểm ngay sát vòng cấm nhưng cú sút của đội trưởng tuyển Anh lại đi lệch cột.

    Sang hiệp 2, HLV Gareth Southgate có liền 2 sự thay đổi người khi tung Marcus Rashford vào thay Raheem Sterling và Jesse Lingard thay Rose. Ngay lập tức, thế trận tấn công của Anh được cải thiện. 

    Đã xuất hiện nhiều hơn những đường lên bóng của Tam sư. Phút 70, Eric Dier đã suýt đưa được bóng vào lưới Bỉ nếu Alderweireld không kịp quay về phá bóng ngay trên vạch vôi. 



    Bỏ lỡ thời cơ, Anh lập tức phải trả giá. Phút 82, từ pha phản công nhanh sở trường, Eden Hazard đã dứt điểm khôn ngoan ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Bỉ.

    Như vậy, Bỉ đã khép lại World Cup 2018 với vị trí thứ 3 chung cuộc. Đây là món quà an ủi cho thế hệ vàng của bóng đá Bỉ. Với Anh, đội quân của Southgate cũng cho thấy tiềm năng lớn và họ có thể tự tin ở những giải đấu trong tương lai.

    ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
    Anh: Pickford; Jones, Stones, Maguire; Trippier, Delph, Dier, Rose (Lingard, 46’); Loftus-Cheek (Alli, 84’), Sterling (Rashford, 46’); Kane.
    Bỉ: Courtois; Alderweireld, Kompany, Vertonghen; Meunier, Tielemans (Dembele, 78’), Witsel, Chadli (Vermaelen, 39’); De Bruyne, Hazard; Lukaku (Mertens, 60’).
    MINH NHI • 23:28 ngày 14/07/2018

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    10
    Bình luận
    • Toàn 00:16 ngày 15/07/2018

      Lấy tiền tỉ số 😂😂😂

    • Việt cường 04:18 ngày 15/07/2018

      Tiềm năng của bóng đá anh là chỉ ở dạng tiềm năng

    • Hoàng lưc 05:54 ngày 15/07/2018

      Xem trân đấu này giông như xem 2 võ sĩ đấu võ mà môt người thì cầm thanh gươm đấu với một người cầm thanh củi .

    • ngọc barca 06:20 ngày 15/07/2018

      4 trận thắng đội nhỏ 3 trận thua đội manh.

    • Fan cuồng 07:13 ngày 15/07/2018

      Bóng đá Anh chỉ là sản phẩm tuyệt vời của truyền thông vào đến vậy và hạng tư là hơn cả mong đợi rồi.

    • Longo 07:58 ngày 15/07/2018

      Từ trước đến nay, khi có người gọi đội tuyển Anh là sư tử Anh, là tam sư..., tôi chỉ cười ruồi vì ko thể tranh cãi với fan về đội bóng mà họ yêu thích.

    • Thanhdat 08:30 ngày 15/07/2018

      Bỉ cô lập Lukaku nhìn mà thấy tội cho cậu ấy quá, nhất là cái tên zahard, có bóng thì cấm đầu vẽ, không được mới chuyền cho Lukaku, Lukaku trận này thí mạng làm tường cho đồng đội, nếu như zahad chơi đồng đội hơn số bàn thắng của Lukaku sẻ bằng kane rồi, tiếc cho cậu ấy quá, sở dĩ cầu thủ này có tình huống tiếp bóng không tốt từ đường chuyền của kavin là do đối bóng quá lâu thôi,hơi bị ức chế nên có những tình huống khống chế bóng không tốt, zahard hay nhưng không sáng tạo bằng kavin

    • Lâm 08:40 ngày 15/07/2018

      Nhìn Sterling đá mà thấy chán. trình chú này chỉ đáng đá hậu vệ cánh.

    • Trần Văn Minh 09:03 ngày 15/07/2018

      Nói thật. Tuyển Anh khá trẻ nhưng không khá hơn mấy đâu. Chỉ mấy ông truyền thông và blv của vtv là tung lên trời thôi. Dù trẻ nhưng phong cách đá bóng cũng phải rõ ràng và sáng sủa chút chứ lối đá không có bản sắc và ăn nay thì còn rất lâu mói khá lên được. Anh may mắn lắm mới vào bán kết. Nếu theo nhánh kua cyar Bỉ thì đã dừng từ vòng 1/8 rồi. Gặp những đội Nam Mỹ vừa có kỹ thuật vừa có thể lực thì out sớm. Truyền thông cứ đưa tuyển Anh lên trời để rồi chẳng được gì cả.

    • Tank90 11:31 ngày 15/07/2018

      Kane cũng chỉ như olek Salenko thôi..tung hô vừa thôi

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay