Tuấn Anh xăm trên cánh tay cây thánh giá và dòng chữ “Only God can judge me” (tạm dịch: chỉ có Chúa mới có thể phán xét tôi) tạo thành một vòng tròn như ánh hào quang bao quanh cây thập giá.
Chàng tiền vệ trẻ này đã tiết lộ: “Tôi xăm bức hình này hồi đầu năm 2017, trong thời điểm vừa phẫu thuật chấn thương sụn chêm gối tại Singapore. Khi ấy bản thân đang rất buồn vì trải qua một năm quá nhiều xui rủi, nhất là không thể cùng đội tuyển Việt Nam góp mặt tại AFF Suzuki Cup 2016 vào giờ chót.
Thế nên tôi quyết định xăm một bức hình như trên vừa để kỷ niệm, vừa để nhắc nhở bản thân luôn có niềm tin để vượt quá mọi áp lực và thử thách. Vì chỉ có Chúa mới có thể phán xét được mình…”.

Xăm từ hồi đầu năm, nhưng do Tuấn Anh đang trong giai đoạn tập hồi phục nên mọi người hầu hết đều không biết về bức hình này. Mãi đến khi anh có mặt trong đi tuyển U22 Việt Nam chuẩn bị cho trận giao hữu gặp U20 Argentina, hình xăm mới được hé lộ khiến nhiều người ngạc nhiên xen lẫn tò mò.
Chàng cầu thủ của đội bóng phố Núi cho biết thêm, bản thân đã “chấm” mẫu xăm này trong một làn tình cờ lục lọi trên internet. Đến lúc xăm thực tế, những người thợ ở TP.HCM đã tư vấn thêm để bức hình hoàn hảo hơn, khiến anh rất thích.
Tuấn Anh bày tỏ: “Tôi chỉ xăm một hình nhỏ này trên cánh tay và không có ý định xăm thêm hình nào khác”.