
Nói đâu xa, phòng tác nghiệp dành cho anh em báo chí hiện đang là một vấn đề tại sân đấu này. Sở dĩ như vậy bởi phòng họp báo của sân cũng là phòng VIP dành cho các lãnh đạo. Vì thế, anh em báo chí muốn vào tác nghiệp thì “xin mời sau trận đấu”, còn đầu và giữa trận phải để lãnh đạo ngồi nghỉ ngơi.
Tuy nhiên, điều này cũng chẳng lạ với giới truyền thông mỗi khi đến sân đấu này, bởi tình trạng trên đã tồn tại từ nhiều mùa giải qua. Anh em báo chí cũng rất thông cảm, bởi sân Đồng Xoài vẫn còn thiếu thốn nhiều thứ.

Mang vấn đề này hỏi lãnh đạo CLB bóng đá Đồng Nai, ông Lê Văn Bình – Phó Tổng Giám đốc điều hành của đội – bày tỏ: “Chúng tôi biết điều đó và đang nỗ lực làm cho tốt nhất để có thể đáp ứng đúng những tiêu chí do BTC giải đề ra. Dẫu vậy, thời gian qua chúng tôi chỉ mới xây dựng để kéo dài được hai bên khán đài A, chưa thể xây dựng thêm phòng ốc chuyên môn do mưa quá. Hy vọng những vòng đấu tới, khi các anh xuống, mọi thứ sẽ khác”.
Hôm nay (4/9) là ngày làm việc nên khi chúng tôi có mặt trên sân vào lúc 17 giờ, sân Đồng Xoài vẫn chưa đông lắm. Tuy nhiên, đến khi trận đấu diễn ra, các khán đài đã gần như chật kín.
Thực tế, điều này cũng chẳng lạ, bởi sân đấu này ở những mùa giải vừa qua có những trận đấu không còn chỗ trống. Nhìn thấy tôi, Chủ tịch CLB Đồng Nai - ông Phạm Hương Sơn đã rất phấn khích: “Sau bao năm chờ đợi, đây là trận đấu đầu tiên CLB của tôi được thi đấu ở sân chơi V.League. Lần đầu tiên luôn có nhiều cảm xúc rất khó tả, chỉ mong các em sẽ có một trận mở màn thật tốt để lấy may mắn cho cả mùa giải”.

Gặp nhóm bạn Lê Văn Phát, Nguyễn Ngọc Tú, Lê Minh Hưng trên khán đài theo dõi trận đấu, họ cho biết mình là fan ruột của đội bóng từ ngày còn mang tên Bình Phước. Nay, “dẫu có đổi tên gì thì anh em vẫn ủng hộ”, như chính họ bày tỏ, bởi trong đội có những cầu thủ họ yêu mến như Công Phượng, Xuân Trường, Hữu Tuấn, Tấn Sinh.
“Bọn em từ Phước Long, cách sân hơn 60 km, nhưng trận nào đội thi đấu trên sân nhà là anh em cũng kéo về đây ủng hộ. Đây là lần đầu tiên Đồng Nai đá V.League nên mọi người háo hức lắm, nhất là khi được nhìn thấy nhiều cầu thủ nổi tiếng mà lâu nay chỉ thấy trên tivi. Hy vọng đội sẽ có một mùa giải đầu tiên thật ổn tại V.League”, bạn Nguyễn Ngọc Tú chia sẻ.

Lần đầu tiên góp mặt ở V.League với bao bỡ ngỡ và cả sự phấn khích, nhưng hơn cả là một dấu ấn mà những người làm bóng đá xứ này đã chờ đợi từ nhiều năm qua, kể từ khi còn làm bóng đá với cái tên Bình Phước!


















_m.jpg)





