
Sau khi chia tay HLV Popov, thành tích của đội bóng xứ Thanh trượt dài và chưa thấy tương lai tươi sáng, kể cả khi đưa trợ lý Choi Won Kwon của HLV Kim Sang Sik về ngồi ghế HLV trưởng CLB Thanh Hoá. Từ lúc nhà cầm quân người Hàn Quốc về nắm đội bóng, Thanh Hoá chỉ mới thắng duy nhất 1 trận, hoà 5 và thua 4. Họ đang có 8 điểm và tạm xếp thứ 11 trên bảng tổng sắp.
Đặc biệt, trận hoà 1-1 trước đội bóng HAGL trên sân Pleiku được xem là giọt nước tràn ly khiến HLV Choi Won Kwon ra đi. Tuy nhiên, cũng khó trách nhà cầm quân người Hàn Quốc, khi tình cảnh của đội bóng Thanh Hoá đang gặp rất nhiều khó khăn, từ trước cả thời điểm bầu Đoan bị bắt. Các cầu thủ hiện vẫn đang bị nợ lương và tiền lót tay nhiều tháng liên tiếp, chưa biết bao giờ mới được nhận. Do đó, họ khó có thể yên tâm thi đấu, dẫu đã rất cố gắng.
Chưa kể mới đây, FIFA ra quyết định cấm Thanh Hoá đăng ký cầu thủ mới trong 3 kỳ chuyển nhượng liên tiếp, bắt đầu từ tháng 11/2025, khiến đội bóng càng phải đối mặt với nhiều thách thức về nhân sự. Nguyên nhân vụ việc được cho là đội bóng xứ Thanh đang nợ tiền ngoại binh Igor Silva sau khi thanh lý hợp đồng, do đó anh đã đệ đơn kiện CLB lên FIFA.
Bên cạnh đó, trung vệ Quế Ngọc Hải – cái tên được xem là nổi trội nhất mà Thanh Hoá mang về từ đầu mùa giải 2025/26, cũng rời CLB đến SHB Đà Nẵng từ giai đoạn 2. Hiện CLB Thanh Hoá đang tạm nghỉ và đến ngày 23/11 họ sẽ hội quân tập luyện trở lại. Được biết, trợ lý Mai Xuân Hợp nhiều khả năng sẽ được đẩy lên thay HLV Choi Won Kwon trong vai trò HLV trưởng.


























