
Cách đây 2 ngày đến sân Thành Long theo dõi vòng tứ kết giải U15 QG 2026, người viết tình cờ gặp Thanh Tùng - một cổ động viên nhiệt thành của xứ Nghệ đang sinh sống và làm việc ở phía Nam. Câu chuyện của chúng tôi xoay quay chiến thắng của các cầu thủ trẻ U15 SLNA trước U15 Becamex TP.HCM để có mặt ở bán kết. Bất chợt, Tùng bảo: “Nào chỉ giải đấu trẻ này, ở vòng 18 V.League tới, đội SLNA của em cũng sẽ thắng Đà Nẵng để leo cao trênBXH cho anh xem”. Lúc ấy tôi đã bật cười hỏi lại: “Có chắc không? Bóng đá xứ ta luôn có nhiều bất ngờ không nói trước được đâu nha”…

Thực tế, bóng đá Việt Nam luôn có những bất ngờ rất khó đoán, bởi những đội đang chót bảng trong một ngày đẹp trời hoàn toàn có thể thắng đội đầu bảng. Vì vậy, khi một SLNA có lực lượng không quá mạnh lại đang xếp thứ 7 trên BXH, Đà Nẵng vẫn hoàn toàn có thể giành trọn 3 điểm dù phải đá trên sân đối thủ.
Có ngạc nhiên chăng là cặp đấu Nam Định - HAGL trên sân Thiên Trường. Đội chủ nhà thành Nam được đánh giá cao hơn nhiều, nhưng nếu bị HAGL đã bại để giành trọn 3 điểm, khi ấy sẽ là một bất ngờ lớn của vòng 18. Nó cũng giống như cách Thanh Hoá đã từng thắng 4-0 trước CA TP.HCM ở vòng 17 vừa qua.

Khi V.League đang dần đến giai đoạn nước rút, tất cả đội bóng đều tăng tốc cho những mục tiêu, đặc biệt là những đối thủ đang ở nhóm cuối. Phải nói thẳng, các đội nhóm cuối do lực lượng không mạnh và chuyên môn chưa đủ tốt, nên họ thường lấy tinh thần làm điểm tựa. Thực tế, sức mạnh tinh thần đã nâng bước Thanh Hoá suốt thời gian qua, biến đội bóng xứ Thanh gần như chẳng còn gì trong tay có những kết quả mang nhiều tính đột biến đến bất ngờ.
Vì vậy, các đội nhóm trên khi gặp những đối thủ ở nhóm cuối thì phải cẩn thận, bởi trong "cửa tử” họ vẫn luôn biết cách tìm "đường sinh” cho chính mình. Chính vì thế, cuộc chiến trụ hạng của nhóm cuối vẫn luôn rất khó lường và đáng xem.



























