
Trên sân nhà Chi Lăng, Đà Nẵng có chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Hải Phòng. 2 bàn thắng của Makaric giúp đội bóng sông Hàn mở ra cơ hội lớn trong cuộc đua trụ hạng. Với 3 điểm có được, Đà Nẵng đã để lại ngôi bét bảng cho PVF-CAND. Khoảng cách giữa hai đội lúc này là 2 điểm. Trong khi đó, Đà Nẵng cũng chỉ còn kém vị trí thứ 12 và 11 của Becamex TP.HCM và HAGL chỉ từ 1-3 điểm. Giải đấu vẫn còn 2 vòng nữa sẽ hạ màn, mọi chuyện vẫn có thể xảy ra.
HLV Lê Đức Tuấn không giấu được sự tự tin sau chiến thắng quan trọng trước Hải Phòng. Bước vào phòng họp báo với tâm trạng phấn khởi, HLV Lê Đức Tuấn dành nhiều lời khen cho tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Đà Nẵng. Ông cho biết ban huấn luyện đã nghiên cứu rất kỹ đối thủ và nhanh chóng đưa ra những điều chỉnh chiến thuật hợp lý ngay trước giờ bóng lăn.

“Lúc ra sân thì tôi thấy 2 cầu thủ quan trọng của Hải Phòng không được đăng ký, thì tôi cũng đã trao đổi với cầu thủ của mình phải cố gắng khoét vào ở hai cái biên đấy. Và các bạn ấy đã làm rất tốt. Đối với Đà Nẵng thì chúng tôi đã lường trước được trận đấu này rất là khó khăn. Và điều đầu tiên khi tôi truyền đạt chiến thuật thì tôi muốn là truyền cái niềm tin cho các học trò trước”, HLV Lê Đức Tuấn chia sẻ.
Nhà cầm quân này nói thêm: “Dù bất cứ ở trong hoàn cảnh nào chúng ta phải luôn luôn đặt niềm tin, chúng ta phải vượt qua khó khăn được thì chúng ta mới làm được. Và như các bạn biết thì hôm nay các cầu thủ Đà Nẵng cũng đã nỗ lực đến phút cuối cùng. Qua đây tôi cũng cảm ơn tinh thần nỗ lực của các cầu thủ, cũng như là khán giả Đà Nẵng đã đến cổ vũ cho các cầu thủ của chúng tôi”.
Trong hiệp 1, Đà Nẵng bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ngon ăn. Nhà cầm quân sinh năm 1982 cho biết, sự căng thẳng và áp lực trong cuộc đua trụ hạng khiến các cầu thủ có đôi chút căng cứng. Dù vậy, niềm tin của BHL đã giúp các cầu thủ lấy lại tinh thần, đặc biệt là tiền đạo Makaric – người đã ghi 2 bàn mang về 3 điểm cho đội nhà.
“Sau những tình huống bỏ lỡ của Milan, tôi đã nói là tôi luôn tin tưởng. Bạn chỉ cần bình tĩnh hơn một chút là bạn sẽ có cơ hội, bạn cứ tiếp tục duy trì điều đấy. Và Milan đã không làm tôi thất vọng, cậu ấy đã có hai bàn thắng", HLV Đức Tuấn cho biết.
Chiến thắng quan trọng này giúp Đà Nẵng mở toang cánh cửa trụ hạng. Ở 2 lượt trận cuối, đội bóng sông Hàn chỉ phải gặp các đội bóng đã sớm hoàn thành mục tiêu trụ hạng là Hà Tĩnh và Thanh Hóa. Nếu tiếp tục thể hiện được sự quyết tâm và tinh thần chiến đấu như những trận gần đây, Đà Nẵng có thể mơ tới cái kết đẹp không ngờ là trụ hạng trực tiếp.
Tuy nhiên, HLV Lê Đức Tuấn vẫn giữ đôi chân trên mặt đất khi nhìn về chặng đường trước mắt. Ông coi hai trận đấu cuối cùng của mùa giải như hai trận chung kết thực sự và yêu cầu toàn đội phải nỗ lực hết mình. “Hai trận tới rất là khó khăn với Đà Nẵng. Chúng tôi phải cố gắng như là hai trận cuối lại còn hai trận chung kết nữa. Toàn đội phải nỗ lực hết mình. Tôi sẽ tiếp tục tin tưởng, đặt niềm tin chiến thắng vào các cầu thủ. Và hy vọng là may mắn sẽ ở bên Đà Nẵng, giúp chúng tôi vượt qua giai đoạn khó khăn này. Chúng tôi sẽ trụ hạng trực tiếp", HLV Lê Đức Tuấn khẳng định.

























