
Ghế HLV Đức Tuấn bớt lung lay
Trước khi vòng đấu này diễn ra, Đà Nẵng đứng cuối bảng, bị chính PVF-CAND bỏ cách 4 điểm. Một số nguồn tin cho rằng, nếu tiếp tục giành thêm một kết quả không tốt nữa trước đối thủ trực tiếp này, HLV Lê Đức Tuấn nhiều khả năng sẽ phải rời “ghế nóng” của Đà Nẵng. Dù vậy, trong trận cầu mang ý nghĩa 6 điểm, đội bóng sông Hàn đã thể hiện phong độ ấn tượng, giành chiến thắng đậm 3-0 trước PVF-CAND.
3 điểm giành được trước PVF-CAND giúp Đà Nẵng có 10 điểm, rút ngắn khoảng cách xuống còn 1 điểm với đối thủ. Đội chủ sân Chi Lăng (mới đổi tên - PV) vẫn còn thi đấu ít hơn 1 trận, qua đó mở ra cơ hội bứt lên nếu tiếp tục duy trì được phong độ ấn tượng như trận vừa qua.
Sau trận đấu, HLV Lê Đức Tuấn như trút được tấn sức ép đang đè nặng lên vai suốt thời gian qua. Nhà cầm quân 44 tuổi chia sẻ: “Thú thực, chúng tôi đã sống trong áp lực khủng khiếp suốt thời gian qua. Cả đội cảm thấy rất áy náy với tình cảm của người hâm mộ khi kết quả chưa tương xứng với sự kỳ vọng”.
Chiến thắng trước PVF-CAND mang nhiều ý nghĩa về tinh thần với Đà Nẵng. Dù vậy, HLV Lê Đức Tuấn cho rằng toàn đội vẫn phải giữ được sự tập trung cao độ bởi hành trình phía trước còn nhiều khó khăn.
“Không có cách nào khác ngoài việc thể hiện trên sân. Trận thắng hôm nay là động lực lớn, nhưng chúng tôi hiểu mình vẫn đang ở vị trí cuối bảng. Niềm vui chỉ được phép kéo dài hết hôm nay, vì công việc phía trước còn rất nhiều”, HLV Đức Tuấn nói.
Chiến thắng trước PVF-CAND cũng giúp “ghế nóng” của HLV Đức Tuấn bớt lung lay. Tuy nhiên, để vượt qua giai đoạn khó khăn sắp tới, Đà Nẵng cần duy trì được phong độ và sự khát khao như đã thể hiện trước PVF-CAND.
Động lực để bứt lên phía trước

Chiến thắng trước PVF-CAND mang theo nhiều tín hiệu tích cực với Đà Nẵng. So với giai đoạn trước kỳ nghỉ Tết, Đà Nẵng đã cho thấy sự mạch lạc và gắn kết trong lối chơi. Đặc biệt, sự hòa nhập nhanh của các tân binh mới chuyển đến từ Thanh Hóa như Ngọc Hải, Nguyên Hoàng hay Ribamar đã gia tăng thêm sức mạnh cho đội bóng sông Hàn.
“Tôi ghi nhận tinh thần thi đấu của các cầu thủ từ Thanh Hóa, coi đó là tấm gương để thúc đẩy toàn đội mạnh mẽ hơn. So với các trận đấu trước, tính kết nối giữa các tuyến đã cải thiện rõ rệt nhờ quãng nghỉ quý giá và sự chuẩn bị kỹ lưỡng trên sân tập. Sự trở lại của Henen dù chưa hoàn toàn bình phục chấn thương là minh chứng cho khát khao cống hiến của các ngoại binh trong bối cảnh đội hình sứt mẻ”, HLV Lê Đức Tuấn đánh giá.
Phát biểu sau trận đấu, đội trưởng Quế Ngọc Hải không giấu được sự vui mừng nhưng vẫn giữ cái nhìn tỉnh táo về tình hình hiện tại. Trung vệ giàu kinh nghiệm nhấn mạnh: “Chúng tôi rất vui vì thắng trận này. Nhưng thực tế là đội vẫn đang đứng cuối bảng. Vẫn còn rất nhiều việc phải làm phía trước. Chiến thắng hôm nay sẽ là động lực để toàn đội cố gắng nhiều hơn nữa”.
Quế Ngọc Hải chia sẻ thêm: “Chặng đường phía trước vẫn còn rất khó khăn. Chúng tôi xác định phải chiến đấu mạnh mẽ hơn và nỗ lực nhiều hơn nữa mới có thể hoàn thành mục tiêu vào cuối mùa giải”.
Ở vòng tới, Đà Nẵng có chuyến làm khách được dự báo khó khăn trên sân của Ninh Bình. HLV Đức Tuấn tỏ ra thận trọng: “Ninh Bình được đánh giá là một trong những đội mạnh nhất V.League hiện tại. Chúng tôi sẽ phải chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng về cả thể trạng lẫn chiến thuật cho chuyến làm khách đi dễ khó về này” .


























