Chịu khó học tiếng Việt
“Cho em 3 chiếc bánh mì. Trứng rán lật đi lật lại đều 2 mặt nhé. Chị là người bán bánh mì ngon nhất Thanh Hóa”, Hendrio nói bằng tiếng Việt khi trao đổi với chị chủ quản, ở bên ngoài sân vận động xứ Thanh cách đây gần 1 năm.
“Cậu ấy là người nước ngoài mà nói tiếng Việt tốt quá!”, bản thân chị chủ quán bánh mì cũng phải giật mình khi anh chàng người Brazil lại có thể tự tin giao tiếp bằng tiếng Việt tốt đến như vậy. Nếu có kỳ thi V-elts… dành cho những người nước ngoài đến Việt Nam làm việc, Hendrio chắc chắn đạt điểm cao trong kỹ năng nghe và nói.
So với những ngoại binh nhập tịch trong quá khứ, vốn tiếng Việt của Hendrio (Đỗ Hoàng Hên) chắc chắn thuộc diện tốt bậc nhất. Cầu thủ này thậm chí có thể tự tin trả lời phỏng vấn bằng tiếng Việt với người bản xứ, bằng những câu thoại ở một độ dài tương đối.
Trong ngày nhận quốc tịch Việt Nam, Hendrio - với cái tên tiếng Việt Đỗ Hoàng Hên - đã đặt tay lên ngực trái, hát trôi chảy quốc ca Việt Nam. Anh từng bày tỏ cách đây vài tháng rằng bản thân đã học hát và thuộc lời quốc ca Việt Nam trong 2 tuần. Và suốt quãng thời gian từ đó đến nay, Hoàng Hên vẫn cứ nhẩm đi nhẩm lại bài ca bất tử của người dân Việt Nam, mỗi lần hiện diện tại V.League, từ dưới s