Đoàn Việt Cường & sự hối tiếc muộn màng

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
10:41 ngày 04-05-2020
Từng được đánh giá là một trong những hậu vệ hay nhất của bóng đá Việt Nam, nhưng Đoàn Việt Cường đã tự đánh mất mình cùng khối tài sản khổng lồ. Giờ đây ở tuổi 35, cựu tuyển thủ này đang phải làm lại từ đầu…
Đoàn Việt Cường & sự hối tiếc muộn màng

Bước ngoặt từ AFF Suzuki Cup 2008

Đoàn Việt Cường cùng với Phan Thanh Bình, Nguyễn Quý Sửu, Châu Phong Hòa, Nguyễn Tấn Trường… là lứa cầu thủ tài năng do bóng đá Đồng Tháp đào tạo nên. Có mặt ở đội 1 Đồng Tháp năm 19 tuổi, chỉ 1 năm sau Việt Cường đã được trao băng đội trưởng đội bóng vùng Tháp Mười và trở thành thủ quân trẻ nhất V.League tính đến thời điểm này! 

“Lúc còn thi đấu ở Đồng Tháp, cuộc sống của chúng tôi bình dị lắm, thậm chí có thể nói là nghèo. Đá chính ở V.League, nhưng lương của tôi khi ấy chỉ khoảng 4-5 triệu đồng/tháng. Bước ngoặt thay đổi cuộc đời tôi chính là chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008”, Việt Cường hồi tưởng.

Thực tế, chức vô địch Đông Nam Á cách đây 12 năm giúp nhiều tuyển thủ của lứa Thế hệ vàng khi ấy đổi đời, chứ chẳng riêng Việt Cường. Tuy nhiên, có chi tiết ít người để ý, Việt Cường được bổ sung giờ chót trước lúc ĐT Việt Nam chốt danh sách sang Thái Lan dự AFF Suzuki Cup 2008. Dẫu thế, sự xuất sắc của hậu vệ cánh người Đồng Tháp đã hoàn toàn chinh phục HLV Herique Calisto và anh góp công lớn vào chức vô địch của ĐT Việt Nam năm ấy.

Trở về với cúp vô địch Đông Nam Á, Việt Cường được rất nhiều CLB săn đón khi kết thúc hợp đồng với Đồng Tháp. Anh đã nhận lời đầu quân cho HAGL trong 3 năm với số tiền chuyển nhượng khá cao, cùng nhiều ưu đãi đặc biệt.

Cuối mùa giải 2011, Việt Cường chia tay đội bóng phố Núi và chuyển về TP.HCM khoác áo Navibank Sài Gòn với số tiền chuyển nhượng lên đến hàng chục tỷ đồng trong 3 năm. Nhưng sau mùa giải 2012, Navibank Sài Gòn bị giải thể và Việt Cường khoác áo Sài Gòn Xuân Thành từ mùa giải 2013. Tuy nhiên, đội bóng này cũng bị giải thể ngay cuối mùa giải đó, Việt Cường một lần nữa bơ vơ và cũng chính những ngày ở đất Sài thành đã khiến anh trượt dài…

Việt Cường (giữa) khi còn thi đấu cho Navibank Sài Gòn

Đời không có chữ “giá mà”

Nắm trong tay hàng chục tỷ đồng từ những vụ chuyển nhượng, “hai lúa” Việt Cường đã biến thành một công tử sành điệu với những bộ cánh hàng hiệu, ô tô đắt tiền. Bên cạnh đó, những buổi tiệc thâu đêm suốt sáng đã bào mòn rất nhiều thể lực của hậu vệ vốn được mệnh danh là “người không phổi”. 

Thời điểm ấy, gia đình và bạn bè thân thiết đã khuyên nhủ Việt Cường rất nhiều, nhưng anh gần như bỏ ngoài tai và cứ như con thiêu thân lao vào những cuộc chơi. Tuy nhiên, những cuộc vui ấy vẫn chưa thể khiến cựu tuyển thủ này trắng tay, vì như chính anh thổ lộ: “Nói thật, nếu chơi bời bình thường tôi đã không trắng tay như bây giờ. Chỉ vì đam mê những trò đỏ đen trên internet nên tiền tỷ đã bay sạch”.

Từ người rất giàu có, Việt Cường đã trắng tay vì cờ bạc và điều đó càng khiến anh lao vào những cuộc chơi như một cách quên đời và quên hẳn bản thân vẫn là cầu thủ từ cuối mùa giải 2013. Thậm chí, gia đình phải đưa Việt Cường đi cai để cắt anh khỏi những cơn mê u tối.

Giữa năm 2017, giới bóng đá nước nhà rất vui khi thấy Việt Cường bất ngờ tái xuất trong màu áo CLB TP.HCM ở giai đoạn 2 V.League. Người trao cho anh cơ hội chính là bạn thân Lê Công Vinh khi ấy đang là Quyền chủ tịch CLB TP.HCM. Tuy nhiên, niềm vui ấy chẳng kéo dài lâu, vì chỉ sau vài vòng đấu Việt Cường lại tiếp tục lao vào cuộc chơi khiến Công Vinh phải cắt hợp đồng và trả anh về cho gia đình. Nhìn Việt Cường lầm lũi cầm túi xách rời Trung tâm thể thao CA TP.HCM (nơi CLB TP.HCM đóng quân) về lại Đồng Tháp, nhiều đồng đội đã ứa nước mắt vì thương, vì trách và cả tiếc cho anh…

Giờ đây ở tuổi 35, Việt Cường đang phải làm lại từ đầu khi vừa chuyển về khoác áo đội bóng hạng Nhì Vĩnh Long từ đầu năm 2020. Hôm qua, trò chuyện cùng tôi, Việt Cường chia sẻ: “Thời gian qua, tôi cảm thấy có lỗi với ba mẹ và gia đình nhiều lắm nên đang cố gắng làm lại, nhất là khi không còn trẻ. Đôi lúc tôi mong được trở lại những tháng ngày cũ để có thể làm lại từ đầu. Giá mà tôi giữ được mình thì mọi chuyện đã khác…”

Nếu ở đời có chữ “giá mà” thì đã không phải hối tiếc, Việt Cường nhỉ?!

Chờ đón con gái đầu lòng
Việt Cường lập gia đình vào tháng 7/2019 và vợ chồng anh đang chờ đón con gái đầu lòng chuẩn bị ra đời vào tháng sau. Cựu tuyển thủ này bày tỏ: “Tôi sắp được làm cha rồi, cảm giác hạnh phúc khó tả lắm, vì thế càng phải cố gắng xóa đi quá khứ để gia đình và vợ con yên tâm vì tôi đã làm khổ họ nhiều”.

Kinh doanh khách sạn mini tại quê nhà
Lâm cảnh trắng tay, nhưng nhờ ba mẹ tích cóp được một số tiền do Việt Cường gửi về cho ông bà lúc còn thi đấu, nên họ đã mua một miếng đất xây một khách sạn nhỏ ở Đồng Tháp để vợ chồng anh làm ăn. Khách sạn nhỏ, nhưng cũng đủ để vợ chồng Việt Cường trang trải qua ngày và anh yên tâm theo đuổi niềm đam mê bóng đá vẫn chưa cạn.

XEM THÊM 

Giá của Công Phượng là bao nhiêu?

Công Phượng không phải để bán, nhưng...

Công Phượng có một nỗi buồn không biết tỏ cùng ai

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x