Dư âm vòng 14 V.League: Nhóm 'cầm đèn đỏ' quật khởi

Thành Văn
10:16 ngày 30-08-2022
Những ứng viên nặng ký cho suất xuống hạng là Sài Gòn FC và Nam Định bất ngờ có sự lột xác ở vòng 14, khiến cuộc chiến ở nhóm “cầm đèn đỏ” gay cấn hơn bao giờ hết.
Dư âm vòng 14: Nhóm 'cầm đèn đỏ' quật khởi

Trước khi vòng 14 diễn ra, không nhiều người nghĩ Nam Định và Sài Gòn FC có thể mơ đến chiến thắng. Năm nay, chất lượng ngoại binh của Sài Gòn FC có quá nhiều vấn đề và các nội binh của họ cũng bị đánh giá yếu kém so với mặt bằng chung của V.League. Hơn nữa, những trận thua liên tiếp trước đó đã làm giảm nhuệ khí của thầy trò HLV Phùng Thanh Phương. Kể cả khi có GĐKT Lê Huỳnh Đức về làm việc thì sự khởi sắc với Sài Gòn FC cũng không đáng kể. Người ta vẫn nói “có bột mới gột nên hồ”, trong khi chất lượng cầu thủ của Sài Gòn FC có độ vênh rất nhiều nên sẽ rất khó cho bộ đôi Phùng Thanh Phương - Lê Huỳnh Đức có thể tạo ra sức đột phá. Tuy nhiên, trong cơn mưa tầm tã, Sài Gòn FC đã tìm được phao cứu sinh khi có trận đấu vô cùng kiên cường và giành chiến thắng 3-2 trước HL Hà Tĩnh. Việc vượt qua một trong những đối thủ ở cuộc chiến trụ hạng có ý nghĩa rất lớn với Sài Gòn FC, nhất là trong giai đoạn này.

Trong khi đó, một đội bóng đã rơi tự do thời gian trước đây là Nam Định cũng chặn đứng đà suy thoái của mình khi vượt qua SHB.ĐN. Đấy là trận đấu ra mắt của tân HLV Vũ Hồng Việt và lập tức ông tạo nên biến chuyển lớn cho đội bóng thành Nam. Khán giả Nam Định nhận xét rằng, khi chơi theo triết lý kiểm soát bóng nơi tuyến giữa của HLV Vũ Hồng Việt thì đội chủ sân Thiên Trường như lột xác. Với việc tạo dựng được lối chơi, kích thích sự tự tin cho các cầu thủ, ông Việt đã thổi luồng sinh khí mới cho Nam Định trên hành trình trụ hạng, bắt đầu từ chiến thắng trước SHB.ĐN. Cần nhấn mạnh rằng trước khi Nam Định gặp SHB.ĐN, ông Việt chỉ có 3 ngày làm việc với các học trò mới, nhưng lập tức đem đến hiệu quả.

Việc Sài Gòn FC và Nam Định đều giành chiến thắng khiến cục diện nhóm “cầm đèn đỏ” lúc này vô cùng căng thẳng. Tính ra, Sài Gòn FC chỉ kém đội xếp thứ 11 là Nam Định 3 điểm, còn đội bóng thành Nam chỉ kém đội thứ 7 SHB.ĐN đúng 3 điểm. Khoảng cách giữa các đội từ thứ 7 đến 13 chỉ là 3-6 điểm và lúc này mọi chuyện đều có thể xảy ra, không thể nói trước điều gì ở cuộc đua chống xuống hạng. Thế mới nói, chỉ cần một trận thắng, thứ hạng ở nhóm bét bảng sẽ thay đổi chóng vánh.

Nam Định đã có chiến thắng  quý giá trước SHB.ĐN ở vòng đấu vừa qua   Ảnh: MINH TUẤN

Kể cả những đội bóng từng được nhận định là “dễ thở” trong việc trụ hạng như SHB.ĐN, Thanh Hóa, B.BD đều thua ở vòng 14 nên chặng đường phía trước sẽ rất gian nan. Đây chính là điều thú vị nhất mà vòng 14 đem lại, khiến cán cân ở nửa đầu xuống cuối BXH có sự gia nhập của nhiều đội bóng lớn trong việc đua trụ hạng. “Lúc này chưa thể nói trước điều gì ở cuộc đua trụ hạng. Năm nay V.League thi đấu theo thể thức cũ nên bất ngờ sẽ có nhiều và cơ hội trụ hạng chia đều cho nhiều đội. Với Nam Định, chúng tôi xác định trận nào cũng là chung kết, sẽ chắt chiu từng điểm”, HLV Vũ Hồng Việt chia sẻ.

Năm nay chỉ có một suất xuống hạng và những đội bóng từng bị đánh giá thấp như Sài Gòn FC, Nam Định, TP.HCM vừa qua đều được nhà tài trợ “bơm” tiền cũng như có sự thay đổi ở ban huấn luyện để hy vọng tạo nên bước đột phá. Đây chính là cơ sở để tin rằng 3 đội bóng nói trên sẽ tạo nên cuộc đua trụ hạng khốc liệt.

Hà Nội FC ẵm các giải thưởng tháng Tám

VPF vừa công bố kết quả bình chọn các giải thưởng của tháng Tám. Với phong độ cực kỳ ấn tượng, Hà Nội đã ẵm 3 giải thưởng của tháng này. Theo đó, CLB đội bóng Thủ đô đã được bình chọn là đội bóng xuất sắc nhất tháng. HLV Chun Jae Ho nhận giải thưởng HLV xuất sắc nhất trong khi tiền đạo Nguyễn Văn Quyết (ảnh) được bình chọn xuất sắc nhất. Bàn thắng đẹp nhất tháng thuộc về tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh sau quả sút phạt vào lưới Hải Phòng trên sân Thống Nhất để giúp chủ nhà TP.HCM ngược  dòng giành chiến thắng với tỷ số 2-1. 

TRẦN ĐÌNH HOÀNG (SLNA) LẬP CÔNG VÀO LƯỚI HÀ NỘI FC
Hơn cả một bàn thắng đẹp

Phút thứ 6 trong trận đấu giữa SLNA và Hà Nội FC vừa qua, sau một pha phản công chớp nhoáng bên cánh phải, bóng được luân chuyển qua bên trái cho Mario. Tiền vệ người Tây Ban Nha treo bóng như “dọn cỗ” để Đình Hoàng (ảnh, trái) băng vào đặt lòng chính xác, làm tung lưới thủ môn Văn Công bên phía Hà Nội FC. Đây là bàn thắng đẹp vào thời khắc quyết định giúp SLNA có thế trận tốt và giúp đội bóng xứ Nghệ chặn đứng chuỗi toàn thắng của Hà Nội FC. Đình Hoàng là một trong số những cầu nội để lại dấu ấn sâu đậm ở vòng 14. Hậu vệ của SLNA chơi công thủ khá toàn diện. Điều quan trọng, trong cách vận hành sơ đồ 3-5-2 của HLV Huy Hoàng, Đình Hoàng phát huy được mọi tố chất. Sự nổi bật của hậu vệ này cũng là một gợi ý tốt, nếu ĐT Việt Nam cần một cầu thủ chạy cánh phải.

Văn Hoàng trở lại, HLV Huy Hoàng khó xử

Ở vòng 14, thủ môn chính Nguyễn Văn Hoàng (ảnh) của SLNA phải vắng mặt trong trận đấu với Hà Nội FC do nhận đủ thẻ vàng. Người thay thế Nguyễn Văn Hoàng là Trần Văn Tiến đã có trận đấu cực hay, giúp SLNA có hòa 1-1 trước đội bóng Thủ đô. Khi trở lại, Văn Hoàng có thể lại được xếp trong đội hình xuất phát, nhưng có lẽ HLV Nguyễn Huy Hoàng sẽ khó xử khi chứng kiến màn trình diễn của Văn Tiến.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x