Bóng Đá Plus trên MXH

HLV Mihail chỉ trích BLĐ và cầu thủ FLC.TH

13:12 ngày 07/04/2018
14
Nhà cầm quân người Romania đã không ngần ngại tiết lộ sự thật gây sốc khiến ông phải quyết định nói lời chia tay FLC.TH sau 3 tháng làm việc.
    Theo HLV Mihail, việc ông quyết định ra đi là do không hài lòng trước cách làm việc thiếu chuyên nghiệp của các cầu thủ FLC.TH. Ông nói: “Phải nói rằng quyết định rời FLC Thanh Hóa là do tôi chủ động đề xuất nhưng đây không phải là điều tôi thực sự mong muốn. Chủ tịch của CLB đã nói với tôi rằng một số cầu thủ đã phàn nàn về việc họ không được thi đấu dù mùa giải trước đã cống hiến rất nhiều”.

    Nhà cầm quân này tiết lộ thêm: “Đỉnh điểm bức xúc khiến tôi quyết định chia tay đội bóng là việc khoảng 5, 6 cầu thủ rời nơi đóng quân của đội trước trận đấu bù mà không thông báo với tôi hay bất kỳ thành viên nào trong BHL. Họ mua đồ ăn nhanh và uống nước ngọt ngay trước buổi tập cuối. Đây là điều khó có thể chấp nhận được. Tôi muốn giúp họ trở thành những nhà vô địch nhưng họ chẳng học được bất kỳ điều gì cả. 

    Thực tế, tôi đã có ý định nghỉ việc từ vài tuần trước. Lúc tôi mới đến các cầu thủ rất nghiêm túc tập luyện và thi đấu theo chiến thuật tôi mong muốn, nhưng gần đây mọi thứ không còn được như vậy. Tôi rất thất vọng và cảm thấy mình đang lãng phí thời gian ở đây”. 

    Ngoài việc chỉ trích cầu thủ, HLV Mihail cũng không hài lòng trước cách làm việc của BLĐ FLC.TH. “Tôi cảm thấy khá thất vọng nếu nhìn sang CLB TP. HCM. Họ cũng sử dụng một HLV ngoại, thành tích của họ cũng tương đương với FLC Thanh Hóa nhưng cách ứng xử và làm việc của họ với HLV chuyên nghiệp hơn rất nhiều”, nhà cầm quân này bức xúc.

    HLV Mihail quyết định nói lời chia tay FLC.TH sau trận thua bạc nhược 1-3 trên sân của S.Khánh Hòa BVN. Trong 3 tháng dẫn dắt FLC.TH, HLV Mihail đã không thể đem đến sự khởi sắc cho đội bóng, với những kết quả không như mong đợi ở AFC Cup và V.League.

    Sau khi HLV Mihail ra đi, FLC.TH đang gấp rút tìm kiếm thuyền trưởng mới cho đội bóng. Hiện tại, cựu HLV trưởng ĐTQG Hữu Thắng đang là ứng viên sáng giá nhất để về thay thế vị trí mà nhà cầm quân Mihail để lại.
    Phương Anh • 13:12 ngày 07/04/2018

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    14
    Bình luận
    • 5 tri 16:47 ngày 07/04/2018

      Đa phần các cầu thủ Việt là thiếu giáo dục đạo đức. Hảy nhìn những CT đàn anh đang còn thi đấu và lớp đàn em thuộc lớp U mới lên họ khác nhau rất xa về văn hóa và cách hành xữ chuyên nghiệp. Nói thật thì mất lòng chứ các lò đào tạo ở phía bắc đã biến các CT thành những con quái vật. Các ct Nghệ An, Thanh Hóa, Hải Phòng đã trở thành thương hiệu của bạo lực thì những CT của Hà nội củng k tốt gì hơn. Văn Quyết thuộc loại bẩn thiểu nhất và củng là khuôn mặt đại diện cho người Hà nội.

      • Cris 21:12 ngày 07/04/2018

        Anh nói rất hay . Tôi thấy văn quyết rất láo. Hẳn là ông pak cũng thấy đc điều đó và k gọi anh ta lên tuyển

      • DKNY 22:52 ngày 07/04/2018

        Tôi đồng ý là vậy, nhưng công bằng mà nói thì Chí Công cũng chả phải của vừa và Văn Quyết không đại diện cho người Hà Nội. Thêm nữa, Nghệ An không thuộc miền Bắc, cũng như Khánh Hòa không thuộc miền Nam thôi. Về đại ý bạn nói có nhiều cái đúng, nhưng cũng có rất nhiều cái chưa thỏa đáng.

    • Nguyễn Duy 15:10 ngày 07/04/2018

      Cầu thủ Việt thái độ vậy rồi, họ lớn hết rồi thì khó chỉnh lắm. Họ nhìn tiền thưởng mà đá thôi, cơm áo gạo tiền cả. Nói đá đẹp, đá vì người hâm mộ thì có ai cảm được đâu, họ chỉ thấy được trận này thắng được bao nhiêu. Đó mới là động lực chính. Con ăn nói hoa hoè các kiểu thì không hợp với họ đâu, muốn uốn nắn thì uốn từ nhỏ á. Nhưng ngặt nỗi, nhỏ mà ngoan thì lớn lên cũng bị cha chú làm cho hư thôi. Thượng không nghiêm, hạ tất loạn!

    • BẢO NGỌC 20:11 ngày 07/04/2018

      Cầu thủ Bóng Đá Việt Nam Lãnh Lương Chuyên Nghiệp chứ đá bóng Không Chuyên . Chỉ Tội cho mấy Thầy Ngoại

    • Nguyễn Tâm 13:33 ngày 07/04/2018

      HLV MiHail nói rất chính xác. Chỉ có chuyên nghiệp thì bóng đá VN mới có thể tiến xa hơn và vương tầm Châu lục.

    • nguyễn văn tèo 15:27 ngày 07/04/2018

      ở đâu có mấy thằng cầu thủ ngệ an là ở đó lụi tàn chúng nó chỉ đá cho ngệ an thôi đi clb khác là đá tầm bậy ngay thử hỏi từ trước tới giờ đúng như vậy k chỉ giở trò vòi vĩnh đòi lương thôi

    • Hắc y nhân 19:51 ngày 07/04/2018

      Cầu thủ tự cho mình là siêu sao ko xem hlv ra gì thì suốt cuộc đời họ vẫn mãi ko ra gì

    • hihi 21:31 ngày 07/04/2018

      xem trận là biết ngay, đá như đùa. hlv tốt cũng vậy thôi, tội cho mây ông thầy ngoại, cầu thủ vn muôn đời vẫn vậy. mất bệnh ảo tưởng sức mạnh

    • Thanh Quan 15:46 ngày 07/04/2018

      Nguyễn Văn Tèo nói đúng. Trận TP HCM thua SLNA: Âu Văn Hoàn và Phi Sơn đá có ra gì đâu mà thắng. Lại còn chú Công Vinh dấu tay nữa. Để ý trận lượt về thắng cho coi.

    • Trần minh tuấn 07:25 ngày 08/04/2018

      Những trận đấu đã qua.. lối đá FLC rất có sắc và có bài... nhưng nhìn cầu thủ vô duyên và liên tục mắc sai lầm.. rồi rất rất nhiều pha xử lý bóng hỏng... thua cả bóng đá phủi... tội cho hlv ..

    • Kha 09:32 ngày 08/04/2018

      Nghĩ mà đau cho bóng đá Việt

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay