Trong phòng họp báo sau trận đấu, nhà cầm quân của Becamex TP.HCM đã chia sẻ: “Thật sự hôm qua tôi cảm thấy rất tiếc về thất bại của đội nhà. Dẫu chúng tôi đã có rất nhiều cơ hội, nhưng bóng đá vẫn cần phải có may mắn đồng hành. Tôi là người chịu trách nhiệm về thất bại của đội nhà và không hề né tránh điều ấy. Thật sự tôi rất cảm ơn người hâm mộ đã luôn đồng hành cùng đội bóng trong suốt thời gian qua, đấy là điều tôi rất trân quý”.
Nói về điểm yếu cần phải cải thiện của đội nhà, HLV Nguyễn Anh Đức cho biết: “Bóng đá luôn có những giai đoạn khó khăn và chúng ta cần phải đối diện và biết cách vượt qua. Trước mắt, chúng tôi cần phải cải thiện khâu phòng ngự, đây là vấn đề ban huấn luyện rất chú trọng trong những buổi tập”.
Khi được hỏi liệu những trận thua liên tiếp vừa qua có khiến HLV Anh Đức âu lo về chiếc ghế của mình, anh đã bày tỏ: “Đội thua lẽ đương nhiên HLV trưởng phải là người chịu trách nhiệm. Thực sự bản thân tôi luôn muốn đội bóng phát triển và cống hiến cho người hâm mộ, nhưng thành tích của đội những trận vừa qua không tốt khiến tôi rất buồn. Tuy nhiên, tôi không quá quan trọng việc thành tích này có ảnh hưởng đến chiếc ghế HLV của mình hay không. Muốn chiến thắng thì phải làm việc chăm chỉ. Tôi chẳng trách móc gì cầu thủ, bởi mọi người đều đang làm tốt công việc của mình, có điều chúng tôi chưa may mắn thôi”.
Trong khi đó, HLV Lê Đức Tuấn của SHB Đà Nẵng cho biết: “Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho chuyến làm khách này sau những trận toàn hoà và thua. Dẫu vậy, trong 10 phút đầu chúng tôi khá căng cứng và bị thua bàn sớm. May mắn là chúng tôi đã có chiến thắng và điều này sẽ giải toả tinh thần rất lớn cho các cầu thủ của chúng tôi trong thời gian tới”.