BÀN THẮNG
Hà Tĩnh: Sỹ Hoàng (34’)
Ninh Bình: Đức Chiến (41’), Quang Nho (89’), Gia Hưng (90+2’)
Ngay từ những phút đầu, sự chặt chẽ đã bao trùm trên khắp mặt sân. Hà Tĩnh chủ động làm chậm nhịp, chơi chắc chắn ở phần sân nhà để hạn chế sức ép từ đối thủ. HLV Gerard Albadalejo của Ninh Bình liên tục ra dấu yêu cầu học trò tăng tốc, nhưng vấp phải sự kiềm tỏa khó chịu từ hàng thủ đội chủ nhà.
Trong hơn 20 phút đầu, khán giả trên sân chỉ thỉnh thoảng mới bật lên tiếng “ồ” sau vài pha sút xa thiếu chính xác. Điển hình là cú dứt điểm của Hoàng Đức nhưng bóng đi không trúng khung thành. Tân binh V.League dần cho thấy sự nhỉnh hơn trong kiểm soát bóng khi trận đấu trôi qua hơn 2/3 thời gian của hiệp 1. Phút 29, cơ hội mở ra cho Daniel Da Silva với cú đánh đầu hiểm hóc, song bóng lại sạt cột trong gang tấc. Chỉ ít phút sau, Viktor Lê thực hiện quả phạt góc xoáy khiến thủ môn Đặng Văn Lâm phải tung người đấm bóng giải nguy.
Khi trận đấu đang diễn ra giằng co, Hà Tĩnh bất ngờ tung đòn phản công sắc bén ở phút 34. Atshimene giữ bóng rồi chọc khe cho Viktor Lê băng vào vòng cấm. Tiền vệ của U23 Việt Nam chuyền sang cánh trái, nơi Mai Sỹ Hoàng lao tới tung cú sút quyết đoán từ ngoài vòng 16m50, bóng găm thẳng vào lưới mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà. Pha lập công này khiến dàn sao Ninh Bình như bị “dội gáo nước lạnh”.
Không còn cách nào khác, thầy trò HLV Albadalejo phải đẩy cao tốc độ, chơi áp sát mạnh mẽ hơn. Phút 37, khung gỗ đã cứu Hà Tĩnh khi Gustavo bật cao đánh đầu cực mạnh, đưa bóng dội xà ngang. Và rồi ở phút 41, sự nỗ lực của Ninh Bình đã được đền đáp. Daniel Da Silva tung cú đá phạt hiểm hóc, bóng tìm đúng cột dọc rồi bật ra. Đức Chiến có mặt đúng lúc, dễ dàng đệm bóng vào lưới trống gỡ hòa 1-1. Các cầu thủ Ninh Bình đã phải nín thở đợi chờ khi VAR được tham khảo, nhưng bàn thắng vẫn được công nhận hợp lệ.
Vào hiệp 2, Hà Tĩnh đưa Onoja vào sân và lối chơi cũng đã có những điều chỉnh. Đội chủ nhà trở nên chủ động hơn trong các tình huống tấn công. Phút 49, Atshimene đã đưa được bóng vào lưới thủ môn Đặng Văn Lâm, nhưng bàn thắng không được công nhận do trọng tài xác định cầu thủ của Hà Tĩnh đã việt vị.
Những sự thay đổi nhân sự tiếp tục diễn ra sau đó: Ninh Bình tung Geovane và Quốc Việt vào sân để gia tăng sức tấn công. Tuy nhiên, những toan tính của HLV Albadalejo không mang lại hiệu quả khi Đức Chiến, Hoàng Đức và Ngọc Quang không thể kiểm soát khu trung tuyến. Với một hàng tiền vệ thi đấu mạnh mẽ hơn, Hà Tĩnh đã chơi có phần nhỉnh hơn so với Ninh Bình. Dù vậy, khả năng tiếp cận khung thành của họ lại rất hạn chế. Phút 72, ngôi sao được chờ đợi nhất là Serdiuk Yevhenii (Yeka) được tung vào sân, cùng với đó là sự xuất hiện của Quang Nam. Những phút tiếp theo, trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt khi hai đội chơi thận trọng.
Thế nhưng bất ngờ đã xảy ra ở phút 89, từ đường chuyền của Thanh Thịnh, Dụng Quang Nho băng lên ghi bàn, nâng tỉ số lên 2-1. Chưa dừng lại ở đó, phút 90+2', Gia Hưng ấn định chiến thắng bằng một pha sục bóng tinh tế sau đường kiến tạo của Hoàng Đức.
Đội hình ra sân Hà Tĩnh vs Ninh Bình
Hà Tĩnh: Thanh Tùng, Văn Hạnh, Trọng Hoàng, Helerson, Lê Viktor (Quang Nam 72’), Văn Long (Onoja 46’), Huỳnh Tấn Tài, Tuấn Tài, Viết Triều, Sỹ Hoàng, Atshimene (Jeka 72’)
Ninh Bình: Văn Lâm; Patrick Marcelino, Thanh Thịnh, Đức Chiến (Gia Hưng 76’), Ngọc Quang (Thành Chung 76’), Bảo Toàn (Quốc Việt 66’), Ngọc Bảo, Hoàng Đức, Gustavo Henrique (Geovane 66’), Quang Nho, Daniel Da Silva.