Bóng Đá Plus trên MXH

Kết quả Hải Phòng 3-1 Đà Nẵng: Chỉ có thể nói là đẳng cấp

02 giờ trước
Dù biết Đà Nẵng xếp dưới cơ nhưng không ai nghĩ rằng, họ lại có thể thua 1-3 trên sân Lạch Tray. Tất nhiên, Hải Phòng thêm một lần chứng mình, họ sẽ ứng viên “Vua sân nhà” ở mùa này.

    Hải Phòng đánh bại Đà Nẵng mà không mất quá nhiều sức lực. Ảnh: Phan Tùng

    BÀN THẮNG

    Hải Phòng: Tiến Dụng (15’), Tagueu (19’), Friday (69’)

    Đà Nằng: Milan Makaric (88’)

    Hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn

    Hải Phòng chấm dứt chuỗi 5 trận bất bại khi để thua Becamex TP.HCM ở vòng 10. Thế nhưng, Lạch Tray vẫn là “miền đất dữ” với các đội khách khi trong 5 trận trên sân nhà, họ có 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Đội duy nhất có điểm tại đây tính đến thời điểm này là Ninh Bình (hòa 2-2, vòng 6). Dù phong độ của Đà Nẵng không tốt, nhưng nhiều người vẫn hy vọng thầy trò HLV Lê Đức Tuấn sẽ làm được điều gì đó trước khi V.League tạm khép lại để các đội tuyển quốc gia tập trung.

    Đội bóng sông Hàn nhập cuộc không hề tệ và cũng tạo ra được những tình huống tấn công nguy hiểm. Ngay ở phút thứ 10, Ngọc Hiệp có pha dứt điểm đi chệch khung thành Đình Triệu khiến các CĐV đội nhà thót tim. Đội chủ nhà chơi với nhịp độ không nhanh và cũng không tấn công quá dồn dập, nhưng các tình huống lên bóng lại rất sắc bén. Tuy nhiên, bàn thắng lại đến theo một kịch bản không nằm trong tưởng tượng của chính các học trò HLV Chu Đình Nghiêm.

    Đà Nẵng (áo trắng) đã không thể tạo nên bất ngờ - Ảnh: Phan Tùng

    Phút 15, từ tình huống đá phạt góc của Luiz Antonio, bóng đập qua đập lại rồi bay vào chân Tiến Dụng. Với một cú quơ chân chới với, trung vệ người Thanh Hóa đã ghi bàn mở tỷ số cho Hải Phòng. Có cảm giác, sau bàn thua, các học trò HLV Lê Đức Tuấn bị cuống và không còn kiểm soát được thế trận. Phút 18, Đà Nẵng tiếp tục nhận “trái đắng” khi Tagueu dứt điểm thành bàn sau đường chuyền của Luiz Antonio. Mọi thứ như một “cơn ác mộng” với đội bóng sông Hàn khi mọi toan tính chiến thuật tan vỡ chỉ trong 20 phút.

    Phút 29, Hồ Minh Dĩ bỏ lỡ cơ hội đào sâu cách biệt khi dứt điểm ở cự ly gần nhưng bóng lại đi ra ngoài. Phần còn lại của hiệp đấu đầu tiên, đội chủ nhà chủ động nhường thế trận cho Đà Nẵng, nhưng không có nhiều tình huống đáng chú ý từ phía đội khách. Trước khi hiệp 1 khép lại, HLV Lê Đức Tuấn đã tung Văn Long và Văn Hòa vào sân nhằm làm quen nhịp độ cho hiệp 2. Thật tiếc, điều kỳ diệu đã không đến.

    Vừa đá vừa dạo chơi

    Hải Phòng khởi đầu hiệp 2 với nhịp độ chậm rãi, nhưng ẩn sâu trong đó là những pha tấn công sắc lẹm. Friday tiếp tục tạo nên những tiếng ồ từ khán đài sân Lạch Tray bằng màn trình diễn đầy cảm hứng. Phút 54, anh có cú đánh gót tuyệt đẹp để đồng đội thoát xuống, nhưng Ngọc Tài lại bỏ lỡ đáng tiếc. 

    Có thể nói, HLV Chu Đình Nghiêm đã nhào nặn ra một Hải Phòng đầy linh hoạt. Khi cần phòng ngự, họ sẵn sàng để đối thủ chơi bóng trên phần sân nhà, nhưng khi chuyển sang tấn công, chỉ cần vài đường chuyền là bóng đã được đưa sang phần sân đối phương. Điều đó khiến người ta có cảm giác Đà Nẵng phải chạy theo lối chơi của đội bóng đất Cảng.

    Tagueu lại ghi bàn cho đội bóng đất Cảng - Ảnh: Phan Tùng

    Phút 69, Hữu Nam thực hiện đường chuyền để Friday thoát xuống, và thêm một lần nữa thủ môn Phan Văn Biểu phải vào lưới nhặt bóng. Dẫn trước với cách biệt an toàn, Hải Phòng thi đấu ung dung, tạo điều kiện cho các cầu thủ dự bị vào sân. Cũng nhờ vậy, ở phút 88, Milan Makaric có cú đánh đầu nối, mang về bàn thắng danh dự cho Đà Nẵng.

    ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

    Hải Phòng: Đình Triệu, Fred Friday, Hữu Nam (Tuấn Anh 71’), Minh Dĩ (Đàm Tiến Dũng 45’), Tiến Dụng, Trung Hiếu (Ngọc Tài 45’), Mạnh Dũng, Nhật Minh, Luiz Antonio (Thái Bảo 71’), Joel Tagueu, Việt Hưng,.

    Đà Nẵng: Văn Biểu; Ngọc Hiệp (Hồng phước 65’), Kim Dong Su, Anh Tuấn, Henen David, Đình Duy (Văn Long 40’), Phi Hoàng, Hồng Phúc (Văn Hữu 56’), Minh Quang (Văn Hoà 40’), Văn Sơn, Emerson.

    Đam San • 02 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay