
BÀN THẮNG
PVF-CAND: Xuân Bắc (53’)
CAHN: Đình Bắc (12’)
Đá sân nhà, nhưng PVF-CAND đang nằm cuối bảng xếp hạng, nên họ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều khi đối đầu với đội khách CAHN đang đứng đầu bảng tổng sắp. Ngược lại, ở trận đấu này, CAHN không có bộ đôi Alan và Leo Artur trên hàng công, thay vào đó họ tung vào sân 1 tiền đạo duy nhất là Đình Bắc với hy vọng sẽ tạo một làn gió mới trên hàng công của đội bóng ngành công an.
Vào trận, cả hai đội nhập cuộc khá thận trọng. Ở đó, CAHN kiểm soát bóng tốt hơn, nhưng họ đã vấp phải hàng phòng ngự chơi rất chắc chắn của chủ nhà PVF-CAND. Phút thứ 10, Bá Đạt của chủ nhà đã có pha đưa bóng vào lưới, nhưng bàn thắng không được công nhấn vì lỗi việt vị. Tuy nhiên, phút 12 bàn thắng đã đến với CAHN từ một pha triển khai tấn công nhanh, và người lập công là Đình Bắc, quá ấn tượng!

Bị dẫn bàn, đội chủ nhà PVF-CAND càng nỗ lực kiểm soát thế trận và liên tục tổ chức những miếng đánh trên phần sân của CAHN hòng tìm được bàn gỡ hoà. Nhiều cơ hội được Thanh Nhàn và các đồng đội tạo ra, nhưng thực sự họ vẫn chưa đủ sức làm khó khung thành của thủ môn Nguyễn Filip. Phút 26, nếu không có sự xuất sắc của Nguyễn Filip, lưới của CAHN đã rung lên sau cú dứt điểm của Thanh Nhàn.
Đang nằm ở đáy bảng xếp hạng, nên có thể hiểu sự khát khao có điểm của chủ nhà PVF-CAND ra sao trong cuộc so kè này, nhằm có thể thắp lên hy vọng trụ hạng. Vì vậy, thầy trò HLV Trần Tiến Đại đang rất quyết tâm để triển khai lối chơi tấn công, dẫu họ phải đối đầu với một CAHN vượt trội về lực lượng lẫn chuyên môn. Tuy nhiên, hết hiệp 1 vẫn chưa có bàn thắng nào dành cho đội chủ nhà.

Đang bị dẫn bàn, nên PVF-CAND đã chủ động nắm thế trận và nỗ lực tạo ra những miếng tấn công trên phần sân của CAHN, nhưng thực tế hàng phong ngự với nhiều ngôi sao của đội khách đã chưa cho họ có cơ hội làm khó khung thành của Nguyễn Filip. Phút 53, Xuân Bắc đã đưa được bóng vào lưới, nhưng trọng tài cho rằng đã việt vị. Kiểm tra VAR, bàn thắng được xác định hợp lệ, 1-1 cho PVF-CAND!
Bàn gỡ hoà giúp tinh thần đội chủ nhà cực kỳ hưng phấn, qua đó tiếp tục triển khai những đường tấn công trên phần sân của đối thủ. Ngược lại, có cảm giác các cầu thủ CAHN cũng không quá ham mê tấn công trong trận đấu này khi chơi rất chậm rãi, nên đã nhường khá nhiều cơ hội cho chủ nhà tạo sức ép. Dẫu thê, Đình Bắc vẫn là sự khác biệt và những cú phản đòn của anh vẫn khiến đội chủ nhà hú vía.

Tuy nhiên,những phút sau đó PVF-CAND chủ động chơi chắc chắn để bảo toàn tỷ số, do đó các cầu thủ của HLV Polking đã có nhiều cơ hội để chơi tấn công và lấn lướt hơn từ phút 70 trở đi. Dẫu thế, đội khách vẫn không có nhiều cơ hội để có thể ăn bàn, khiến các khán giả có cảm giác cả hai cùng muốn thủ hoà trong cuộc so kè. Trong thế trận ấy, thủ môn Phí Minh Long đã có nhiều tình huống xử lý khiến các đồng đội phải thót tim.
Cần nhắc thêm, nếu giành được 1 điểm ở trận đối đầu này, PVF-CAND sẽ vượt lên vị trí thứ 13 trên bảng tổng sắp và đẩy Đà Nẵng xuống chót bảng. Trong khi đó, CAHN vẫn tiếp tục xây chắc ngôi đầu khi cách đội xếp thứ nhì là Thể Công Viettel đến 7 điểm. Kết quả, cả hai đội đã chia điểm khi hòia nhau với tỷ số 1-1, một kết quả giúp cả chủ lẫn khách đều vui.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
PVF-CAND: Minh Long, Anh Quân, Lý Đức, Lucas, Vũ Tín (Bảo Long, 68’), Xuân Bắc (Samson, 68’), Alastair, Thanh Nhàn, Thái Quý (Anh Việt, 46’), Mpande (Văn Vinh, 89’), Bá Đạt (Anh Tuấn, 73’).
CAHN: Nguyễn Filip, Đình Trọng, Việt Anh, Quang Vinh (văn Đức, 70’), Văn Hậu, Văn Đô, Quang Hải, Stefan Mauk, Victor Hugo, Thành Long (Minh Phúc, 59’), Đình Bắc.
Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

























