BÀN THẮNG
Hà Tĩnh: Helerson (90’+1)
Giành 1 điểm ngay trên sân Thanh Hoá ở trận mở màn mùa giải, SHB Đà Nẵng khá hưng phấn khi về sân nhà tiếp Hà Tĩnh. Trận này, cả chủ lẫn khách đều muốn giành trọn 3 điểm, bởi trước đó Hà Tĩnh đã trắng tay ở trận ra quân trước Ninh Bình. Tuy nhiên, hai đội nhập cuộc khá thận trọng và không nhiều cơ hội được hai đội tạo ra trong suốt 10 phút đầu, dẫu vậy SHB Đà Nẵng vẫn kiểm soát trận đấu tốt hơn.
Đá trên sân của đối thủ, các cầu thủ Hà Tĩnh đã chơi phòng ngự phản công và cố gắng kiềm hãm đà hưng phấn của chủ nhà, qua đó họ cũng hạn chế được những đường phát động tấn công của SHB Đà Nẵng. Đến phút 39, Đình Duy của chủ nhà có cơ hội mười mươi ăn bàn, nhưng chân sút này không tận dụng được, khiến bản thân anh và các đồng đội vô cùng nuối tiếc. Những phút cuối hiệp 1, Hà Tĩnh có không ít cơ hội vây hãm khung thành của thủ môn Bùi Tiến Dũng, nhưng bàn thắng vẫn chưa đến.
Thực tế, việc bỏ lỡ cơ hội của đội bóng sông Hàn khiến họ suýt gặp nguy ở cuối hiệp 1, may mắn sự xuất sắc của thủ môn Tiến Dũng đã cứu nguy cho khung thành của đội nhà. Vì thế, SHB Đà Nẵng buộc phải nỗ lực để tận dụng cơ hội, nếu không muốn rơi vào vết xe đổ như mùa giải 2024/25. Sang hiệp 2, Hà Tĩnh đẩy nhanh thế trận hòng “phủ đầu” đội bóng sông Hàn, nhưng họ vẫn chưa thể làm khó được thủ môn Tiến Dũng. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng vẫn bế tắc trong những pha tấn công.
Gần cuối trận, hai đội đẩy nhanh tốc độ nhằm tìm bàn thắng, nhưng trong một chiều kém duyên, các chân sút của cả chủ lẫn khách vẫn chưa làm được điều ấy. Mãi đến phút 90+1, Helerson mới có bàn mở tỷ số cho Hà Tĩnh trong sự ngỡ ngàng của khán giả chủ nhà, đấy cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu. Đá sân nhà, chơi áp đảo và có không ít cơ hội, nhưng SHB Đà Nẵng đã không thể ghi bàn nên trắng tay. Điều đó khiến HLV Lê Đức Tuấn đang phải chịu áp lực không nhỏ.