
Bàn thắng
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Helerson (90’+4)
Thanh Hóa tự tin nhập cuộc
Ở thế chân tường với những khó khăn cả về tài chính lẫn lực lượng, CLB Thanh Hóa vẫn thi đấu đầy ấn tượng. 4 trận gần nhất trước khi tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đoàn quân của HLV Mai Xuân Hợp thắng 1, hòa 2 và chỉ bị khuất phục đúng 1 lần. Đáng chú ý ở vòng 14 cách đây 5 ngày, Thanh Hóa từ thế bị Hải Phòng dẫn trước 3-1 đã bùng nổ trong 15 phút cuối hiệp hai để gỡ hòa 3-3 đầy quả cảm.
Tin vui tiếp tục đến với đội bóng xứ Thanh khi họ gỡ xong án phạt từ FIFA, qua đó đón 4 ngoại binh trở lại trước khi đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Tinh thần hứng khởi giúp Doãn Ngọc Tân cùng các đồng đội nhập cuộc tự tin trước đại diện miền Trung. Phút 14, Rimario thoát xuống bên cánh trái rồi căng ngang cho Văn Tùng uy hiếp cầu môn đối thủ.

5 phút sau, Rimario bị hậu vệ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh kéo ngã trong vòng cấm. Sau khoảng 10 phút hội ý với các trợ lý và kiểm tra VAR, trọng tài xác định không cho Thanh Hóa hưởng phạt đền vì ngoại binh người Jamaica đã rơi vào thế việt vị trước đó. Thanh Hóa tiếp tục duy trì sức ép trong giai đoạn sau. Phút 34, sau pha dàn xếp tấn công chớp nhoáng, Văn Tùng băng xuống rồi tung cú quăng chân khiến hàng thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trải qua phen thót tim.
Phải tới cuối hiệp một, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mới có lời đáp trả đáng kể. Phút 38, Atshimene chuyền nhanh cho Viktor Lê băng xuống. Tuy nhiên, cầu thủ Việt kiều không thể dứt điểm trước sự đeo bám khó chịu của hậu vệ Thanh Hóa. Tới phút 42, đoàn quân của HLV Nguyễn Công Mạnh tung cú dứt điểm đưa bóng dội cột dọc. Thủ môn Y Eli Nie đã chôn chân đứng nhìn nhưng may mắn không mỉm cười với đội khách.
Thua đau phút cuối
Thế trận giằng co tiếp tục diễn ra trong hiệp hai. Tuy nhiên, khác với hiệp một, thế chủ động lại nghiêng nhiều hơn về phía đội khách. Phút 63, HLV Nguyễn Công Mạnh suýt có dịp ăn mừng. Trọng Hoàng dứt điểm từ ngoài vòng cấm, đưa bóng đi rất căng nhưng lại trúng xà ngang đội bóng cũ Thanh Hóa.
Phút 77, từ pha phối hợp đá phạt góc, trung vệ Helerson của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh suýt chút nữa khai thông thế bế tắc của trận đấu. 6 phút sau, vẫn là Helerson khống chế bóng bằng ngực trong khu cấm địa Thanh Hóa. Ngoại binh của đội khách tung cú sút chân trái nhưng bóng lại tìm đúng vị trí của thủ môn Y Eli Nie, qua đó giúp đội chủ nhà thoát thua trong gang tấc.

Tới phút 87 và 90, Damoth cùng Rimario có liên tiếp hai pha dứt điểm về phía cầu môn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhưng đều không thể tận dụng thành công. Khi tất cả đã nghĩ về một trận hòa thì trung vệ Helerson của đội khách lên tiếng đúng vào phút bù giờ cuối cùng. Sau pha dàn xếp đá phạt cố định bên cánh phải, Helerson tận dụng lợi thế chiều cao trong vòng cấm để đánh đầu lái bóng tung lưới Thanh Hóa.
Pha lập công muộn màng này giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giành chiến thắng 1-0 quan trọng trước Thanh Hóa. Kết quả đó giúp họ nới rộng khoảng cách với chính đại diện xứ Thanh lên 7 điểm trong cuộc đua trụ hạng.
Đội hình thi đấu
Thanh Hóa: Y Eli Nie, Minh Đoàn, Rimario, Văn Lợi, Đình Huyên, Văn Tùng (Văn Thắng 77’), Trùm Tỉnh (Damoth 61’), Ngọc Mỹ, Ngọc Hà, Ngọc Tân, Abdurakhmanov.
Hà Tĩnh: Thanh Tùng, Văn Hạnh (Tấn Tài 4’), Onoja, Đức Việt (Tiến Đạt 59’), Duy Thường, Trọng Hoàng, Helerson, Viktor Lê (Trung Nguyên 59’), Viết Triều (Joao Pereira 83’), Sỹ Hoàng, Atshimene (Quốc Dân 83’).
Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

























