
Nói thế, vì ở trận Siêu cúp QG 2026 giữa CAHN và CATP.HCM, thủ môn Lê Giang Patrik và các đồng đội của anh ở CLB CATP.HCM đã bị đội chủ nhà CAHN “hành” cho tơi tả và thua chung cuộc với tỷ số 5-0. Đây có lẽ là trận thua đậm nhất của CATP.HCM kể từ lúc có mặt tại giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam từ mùa giải 2025/26 và đây cũng là lần thủ môn Lê Giang phải vào lưới nhặt bóng nhiều nhất.
Phải nói thẳng, nếu không nhờ sự xuất sắc của thủ thành Lê Giang, khả năng CATP.HCM còn phải nhận nhiều bàn thua hơn nữa trong cuộc đối đầu này. Dẫu vậy, đây vẫn được xem là “cơn ác mộng” của thủ môn xuất sắc nhất AFF Cup 2026 khi về khoác áo CLB. Sở dĩ thế, bởi cả giải đấu AFF Cup vừa qua, Lê Giang chỉ vào lưới nhặt bóng đúng 3 lần trên sân Mỹ Đình, nhưng ở trận đấu với CAHN, anh đã phải 5 lần vào lưới nhặt bóng.

Thực tế, nhìn lối đá của CATP.HCM, nhiều người đã cảm thấy âu lo cho họ, bởi lối chơi rời rạc và không cầm nhịp được trận đấu giữa các tuyến. Thêm vào đó, các cầu thủ của CATP.HCM như những mảnh lego không có sự kết nối. Vì thế, ngay trước thềm trận Siêu cúp QG vừa qua, HLV trưởng Diles Athanasios Arthur vẫn chưa thể đưa ra được bộ khung chính thức của đội, âu cũng là điều không làm nhiều người ngạc nhiên.
Hy vọng sau trận Siêu cúp QG mới đây, nhà cầm quân người Australia sẽ có cái nhìn thấu đáo hơn về các giải đấu của bóng đá Việt Nam để có sự chuẩn bị và hòa nhập cho tốt. Chứ nhìn qua trận mở màn mùa giải vừa qua, giới chuyên môn và người hâm mộ thực sự lo cho hành trình phía trước của ông trong màu áo đội CATP.HCM.























