Trên sân Pleiku chiều nay, sẽ lại có một cuộc so giày giữa đôi bờ cảm xúc. Càng đáng xem hơn khi vị thế của hai đội đang hoàn toàn khác nhau. Nếu Hà Nội FC là tân vương thì HAGL lấp ló ở giữa BXH và dần xa mục tiêu Top 5. Tệ hơn, càng đi về cuối con đường, HAGL càng cho người xem có cảm giác đội như cái “kho điểm”. 3 trận thua liên tiếp trước SLNA, FLC.TH và CLB TP.HCM đã minh chứng điều đó.
Đã và đang có nhiều vấn đề với HAGL. Ở vị trí “gác đền”, Văn Trường chấn thương, Văn Tiến thì bất ổn và Rmah Sươ còn non nớt. Trước mặt khung thành đội bóng phố Núi cũng đang hiện ra những lỗ thủng vô cùng lớn. 11 bàn thua trong 3 trận gần đây chủ yếu do hàng phòng ngự HAGL chơi không tốt. Ở giữa sân, Xuân Trường chấn thương và Minh Vương quá tải khiến hàng tiền vệ khá mong manh.

Trong khi đó, Hà Nội FC hành quân đến Pleiku với tâm trạng vô cùng thoải mái khi đã sớm vô địch. Nhiệm vụ bây giờ của họ là chứng minh sức mạnh quân vương để chiếc cúp vô địch thêm long lanh.
Ở lượt đi, HAGL đã phải phơi áo 0-5 trước Hà Nội FC. Khi đó, Công Phượng và các đồng đội đã được dạy một bài học về bóng đá. Chiều nay, HAGL không những muốn đòi lại món nợ cũ, mà còn muốn chứng minh giá trị thương hiệu bằng cách chặn đứng đà lao dốc của đội nhà.
HAGL sẽ khó chơi tấn công bởi đối thủ trận này là bậc thầy của... bóng đá tấn công. Hà Nội FC sẽ tìm mọi cách để có 3 điểm và họ sẽ chơi tấn công . Thế nên, sẽ là hợp lý nếu đội chủ sân Pleiku chọn chiến thuật “chịu đấm ăn xôi” để tìm cơ hội tung ra những đòn phản công.
Bởi những ý nghĩa rất lớn với hai đội, kẻ thắng trong trận này sẽ giành được nhiều thứ hơn là điểm số, những thứ không thể đong đếm bằng kim tiền. Biết là như vậy, nhưng e rằng, sẽ rất khó có đội nào giành được chiến thắng hôm nay.

DỰ ĐOÁN: 2-2