Pape Omar từng nói rằng anh xem Thanh Hóa như ngôi nhà thứ 2 của mình. Chiều 11/5 tới đây, tiền vệ người Senegal sẽ trở lại ngôi nhà ấy nhưng lần này, anh sẽ là người “cầm súng” chống lại đội bóng cũ của mình, chứ không phải là chuyện của “cố nhân” nữa.
Các đồng đội của Omar tại Hà Nội kể rằng, lần trước khi thấy các đồng đội Thanh Hóa tập trên Hàng Đẫy, Omar đã rơi lệ. Xứ Thanh đúng là mảnh đất khi dấu thời khắc đặc biệt của tiền đạo người Senegal. Chưa bàn đến câu chuyện Omar đã đóng góp như thế nào cho Thanh Hóa. Chỉ biết rằng, tiền vệ sinh năm này còn nợ đội bóng cũ một món nợ ân tình.

Còn nhớ khi mà V.League 2012 chưa đi hết nửa chặng đường thì Omar bị FIFA cấm thi đấu trên toàn cầu vì liên quan đến một vụ bê bối. Sau một thời gian dài thụ án, tháng 5/2015, chính Thanh Hóa là đội bóng dang rộng vòng tay đón nhận Omar. Sau những đổi thay về thượng tầng, đầu mùa 2019, “ngôi sao đen” này với đến đến Hà Nội.
Dù có trái tím sắt đá đến mấy thì Omar hẳn không quên thưở anh khốn khó vẫn được sự giúp đỡ rất nhiều từ Thanh Hóa. Cho nên, việc đứng ở bên kia bờ chiến tuyến để chống lại đối đội bóng cũ là điều không hề dễ dàng.
Omar vẫn ra sân và có thể sẽ ghi bàn nhưng anh sẽ không ăn mừng bàn thắng ấy. Bóng đá thời chuyên nghiệp không có chỗ cho tình cảm nhưng đôi khi trong mênh mang nỗ nhớ, người ta vẫn để một góc riêng để nợ tình xa là thế.