SLNA 2-2 HL Hà Tĩnh: Bị chia điểm, HL Hà Tĩnh chỉ tự trách mình

Đỗ Tuấn
20:21 ngày 20-05-2023
Chơi ấn tượng hơn và dẫn trước 2 bàn, nhưng chỉ trong vòng 10 phút, HL Hà Tĩnh đã để cho chủ nhà SLNA ghi liền 2 bàn ở khoảng cuối hiệp 2, qua đó bị chia điểm rất đáng tiếc. Với trận hoà chiều 20/5, HL Hà Tĩnh chỉ có thể tự trách mình…
SLNA 2-2 HL Hà Tĩnh: Bị chia điểm, HL Hà Tĩnh chỉ tự trách mình

BÀN THẮNG
SLNA: Olaha (60’), Kandolo (71’)
HL Hà Tĩnh: Trung Học (45’+4), Jose Pinro (58’)

VIDEO: SLNA 2-2 HL Hà Tĩnh

Trước cuộc đối đầu tại vòng 8 vào chiều 20/5, cả chủ lẫn khách đều có được trận thắng ngay trước quãng nghỉ, qua đó đã cải thiện rất nhiều thành tích của cả hai trên bảng tổng sắp. Vì vậy, SLNA và HL Hà Tĩnh đều nhập cuộc khá thoải mái, nhất là đội bóng xứ Nghệ. Dẫu vậy, bóng chỉ được cầu thủ hai đội vờn qua chuyền lại ở khu vực giữa sân và chưa có cơ hội tấn công nào thực sự nguy hiểm trong 10 phút đầu trận. 

Sau thời gian đầu có phần nhường thế trận cho chủ nhà, các cầu thủ HL Hà Tĩnh dần nắm lại thế chủ động và kiểm soát bóng tốt hơn. Thậm chí họ có pha tấn công rất tốt để có cơ hội mở tỷ số ở phút 16, nhưng Jose Pinto lại xử lý rất vụng. Ngược lại, chủ nhà SLNA lại cho thấy họ có phần bế tắc trong những pha phối hợp tấn công trước hàng phòng ngự chặt chẽ của HL Hà Tĩnh, dẫu đội bóng xứ Nghệ có phần chơi ép sân hơn. 

Các cầu thủ HL Hà Tĩnh (áo đỏ) chơi ấn tượng hơn nhiều so với chủ nhà SLNA. Ảnh: Đức Cường

HL Hà Tĩnh chơi khá chậm rãi, nhưng lại có những pha phản công rất hiểm hóc khiến khán giả chủ nhà không ít lần thót tim. Thậm chí phút 43, cứ ngỡ cú dứt điểm Pinro đã đưa bóng vào lưới, nhưng xà ngang đã cứu thua cho chủ nhà. Tuy nhiên, đến những phút bù giờ của hiệp 1, bàn thắng cũng đã đến cho HL Hà Tĩnh. Từ đường chuyền của Dallo, Trung Học đã có cú sút đưa bóng vào góc xa khung thành của Văn Việt, mở tỷ số cho HL Hà Tĩnh ở phút 45+4.

Bàn thắng ngay phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1, giúp tinh thần các học trò của HLV Nguyễn Thành Công thêm hưng phấn và càng chơi nổi trội khi hiệp 2 khởi tranh. Thậm chí họ suýt có cơ hội nâng tỷ số ở phút 48, nếu cú dứt điểm của Jose Pinto trong tình huống đối mặt thủ môn không đi chệch khung thành trong gang tấc.

Trọng Hoàng (áo vàng) chơi khá mờ nhạt trong trận đấu này. Ảnh: Đức Cường

Trong trận này, ngoài bế tắc trong khâu ghi bàn, hàng thủ của chủ nhà SLNA cũng có những đường chuyền cực kỳ nguy hiểm vào chân đối thủ, tạo cơ hội cho HL Hà Tĩnh bắn phá khung thành của thủ thành Văn Việt, và phút 58, Văn Việt đã phải vào lưới nhặt bóng khi Jose Pinto cuối cùng đã có bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách từ cú đá phạt của Trung Học.

Tuy nhiên, niềm vui của HL Hà Tĩnh không kéo dài quá lâu, vì đến phút 60, Olaha đã có bàn rút ngắn tỷ số 1-2 từ sự hớ hênh của hàng thủ bên phía HL Hà Tĩnh. Chưa hết, sự lơ đễnh trong phòng ngự của HL Hà Tĩnh tiếp tục khiến họ trả giá ở phút 71 khi Kandolo có cú đánh đầu cân bằng tỷ số 2-2 cho SLNA, qua đó đưa trận đấu về thế cân bằng. 

Niềm vui của ngoại binh SLNA khi ghi bàn cân bằng tỷ số cho đội nhà. Ảnh: Đức Cường

Những phút sau đó, hai đội chơi khá thận trọng khiến thế trận diễn ra chậm rãi và SLNA đã nắm lại thế chủ động. Tuy nhiên, những pha triển khai tấn công của họ sau đó khá mờ nhạt và không gây nhiều khó khăn cho khung thành của thủ môn Quang Tuấn. Kết quả hoà 2-2 có thể khiến thầy trò HLV Nguyễn Huy Hoàng của SLNA cảm thấy hài lòng, nhưng đấy là điều rất đáng tiếc cho đội khách HL Hà Tĩnh khi đã không thể tận dụng cơ hội để giành trọn 3 điểm, dẫu họ là những người chơi tốt hơn. Bị chia điểm, thầy trò HLV Nguyễn Thành Công chỉ có thể tự trách mình.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
SLNA: Văn Việt, Văn Huy, Ngoc Hải, Vytas, Đình Hoàng (Văn Việt, 84’), Xuân Mạnh, Trọng Hoàng (Xuân Tiến, 70’), Văn Cường (Bá Sang, 46’), Đình Tiến (Sỹ Sâm, 70’), Olaha, Kandolo.
HL Hà Tĩnh: Quang Tuấn, Nguyễn Văn Đức, Janclesio, Viết Triều, Văn Hạnh (Ngọc Thắng, 74’), Bùi Văn Đức, Thanh Trung, Trung Học, Văn Công, Jose Pinto (Quang Nam, 73’), Diallo.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Mbappe sẽ chỉ ở lại PSG thêm đúng 1 năm Mbappe sẽ chỉ ở lại PSG thêm đúng 1 năm

    Kylian Mbappe đã tuyên bố sẽ ở lại PSG mùa giải tới. Nhưng tiền đạo người Pháp không có mục tiêu dài hạn với đội bóng này bởi tâm trí của anh giờ đang hướng về Real Madrid.

  • Dani Ceballos quyết định ở lại Real Madrid Dani Ceballos quyết định ở lại Real Madrid

    Mặc dù có thể chọn một đội bóng mới cho mình với tư cách là cầu thủ tự do kể từ ngày 30/6 tới khi hợp đồng kết thúc, nhưng tiền vệ Dani Ceballos đã chấp nhận gia hạn với Real Madrid. 

  • Premier League có nhớ Mourinho? Premier League có nhớ Mourinho?

    Pochettino trở lại Premier League sau 4 năm chia tay giải đấu này. Sự xuất hiện của Pochettino đồng nghĩa với xứ sương mù đón thêm một HLV nữa theo trường phái pressing, kiểm soát bóng, chơi tấn công. Điều này có khiến Premier League cảm thấy nhớ Mourinho, một người mang phong cách đối lập hoàn toàn so với xu thế HLV tại Anh hiện tại?

  • Sharapova - Búp bê Nga ngọt ngào với tài kinh doanh đáng nể Sharapova - 'Búp bê Nga' ngọt ngào với tài kinh doanh đáng nể

    Hồi còn thi đấu quần vợt, người đẹp Maria Sharapova nổi tiếng ở cá tính mạnh mẽ, giọng hét cực lớn đặc trưng cùng ngoại hình quyến rũ làm mê hoặc lòng người. Tuy nhiên, ít ai biết rằng đằng sau vẻ đẹp ngọt ngào ấy, “Búp bê Nga” cũng sở hữu bộ óc thông minh cùng tài kinh doanh đáng nể.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x