Dừ nỏ biết nước sông Lam đang trong hay đang đục…

Từ 10:18 ngày 25-08-2021
Có khi nào, hôm nay hoặc ngày mai, trang fanpage của đội bóng xứ Nghệ sẽ đăng tải một bức hình với nội dung: “Chúc mừng CLB SLNA đã trụ hạng thành công!” hay không?!

Lịch thi đấu V.League 2020/2021

Bảng xếp hạng V.League 2020/2021

Nửa đêm, một CĐV “thích đùa” của SLNA đã nhắn cho tôi một như thế. Những người giàu niềm tin nhất có lẽ cũng chẳng dám tin, câu chuyện nói trên sẽ trở thành sự thật, bởi ở đời chẳng mấy ai dại lấy trấu trét vào mặt mình. Hơn thế nữa, số phận của SLNA vẫn chưa được quyết định, tức, là họ vẫn còn những cơ hội để biến “nguy” thành… an.

Lại nói đến cuộc họp trực tuyến chiều (24/8) giữa VPF, đại diện VFF và 27 CLB để đưa ra quyết định cuối cùng về số phận các giải đấu, chủ đề được quan tâm nhất là chuyện có nên trao cúp vô địch cho HAGL và SLNA có xuống hạng hay không?. 

Có một lưu ý, trong những ý kiến đóng góp, HAGL đưa ra quan điểm ủng hộ SLNA không phải xuống hạng Nhất. Hay nói thẳng ra, đội bóng xứ Nghệ có thêm một cơ hội trụ hạng nhờ sự “giúp đỡ” của HAGL. Mới nghe thôi, thấy thật đớn đau và tổn thương ghê gớm!

Suốt chiều dài V.League, bóng đá xứ Nghệ có một lịch sử oai hùng. Họ có bao nhiêu niềm tự hào thì lòng tự trọng cũng dài bấy nhiêu. Có lẽ vì thế, mỗi khi nhắc đến đặc sản “quê choa”, ngoài  nhút Thanh Chương, tương Nam Đàn, cam xã Đoài, bánh mướt Diễn Châu hay món cháo lươn thành Vinh nức danh…, người Nghệ còn còn một thứ đặc sản khác là… bóng đá.

Thứ đặc sản này không phải để ngửi, để ăn mà để nhìn, để vỗ ngực xưng tên: Đội bóng quê choa đó!."Khổng Minh" xứ Nghệ Nguyễn Hồng Thanh từng tự tin trả lời báo chí rằng: "Nói SLNA đua trụ hạng người ta cười".

Phan Văn Đức (áo vàng) cùng các đồng đội đứng trước cơ hội trụ hạng thành công. Ảnh: Đức Cường

Ở Sài Gòn, ở Bình Dương hay Đồng Nai… cứ ra đường hay vào các khu công nghiệp, bạn không khó để nhận ra đâu là những người Nghệ xa quê, vì trên người họ vẫn thường mặc những chiếc áo SLNA, in số 37 (biển số xe tỉnh Nghệ An) rất đặc trưng.

Lại nhớ ngày trước, mỗi khi SLNA đá ở Gò Đậu, Thống Nhất hay đâu đó ở miền Nam, y như rằng các CĐV đều biến sân khách thành “chảo lửa”. Cái “chảo lửa” có sức nóng hơn cả sân Vinh, lấn át hoàn toàn khán giả chủ nhà vì CĐV xứ Nghệ nổi tiếng máu lửa, nổi tiếng bởi những màn diễu hành rồng rắn, trống kèn, còi xe inh ỏi… thấy ghét.

Và SLNA cũng chơi theo phong cách “quê choa” bởi những buổi nhậu giao lưu giữa các “Idol xứ Nghệ” với hàng ngàn CĐV trong một đại sảnh chỉ dành cho tiệc cưới…

Bây giờ những kỷ niệm đó đã xa lắc. Bây giờ SLNA đã thay da đổi thịt, nhưng họ đang phải sống trong sợ hãi khi đứng trước nguy cơ phải "xuôi đò" xuống hạng Nhất. Lại nhớ, một lãnh đạo từng rất mạnh mồm, nếu SLNA rớt hạng, đội bóng sẽ trở lại mạnh mẽ hơn! Tôi nghĩ, ông này chắc “chém gió” vậy cho vui hay để an lòng quân sĩ, chứ có ông chủ nào rảnh rỗi, bỏ cả đống tiền chỉ để “giúp” đội xuống hạng. Nếu vậy “quê” với thiên hạ lắm!

Tân giám đốc trẻ Trương Mạnh Linh tuyên bố, SLNA tự tin về việc trụ hạng nếu có đá tiếp. Cũng có thể lắm, nhưng ở đời chẳng ai lại đánh cược với lời nói của mình. Tôi tin Linh cũng thế!.

Trong số những đội bóng nằm phía dưới, người ta nói, SLNA chính là đội khát khao chuyện giải bị huỷ nhất. Dĩ nhiên, huỷ giải có điều kiện “không xuống hạng”, bằng không sông Lam sẽ chơi... khô máu.

Ngày trước, ông Nguyễn Hồng Thanh được xem là nhân vật nổi tiếng nơi hậu trường. Còn bây giờ, những hậu bối của ông đang phải vừa đi vừa dò đường. Dù vậy họ vẫn có những cách làm rất riêng.

Sự thật, SLNA không còn quyền tự quyết số phận nhưng giới thạo tin nói rằng, họ vẫn có thể biến nguy thành… an. Lời đồn đại cứ như người ta vẫn hay hỏi: Nước sông giờ Lam giờ đang trong hay đang đục? Cũng hy vọng, đấy chỉ là những lời đồn.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x