
Lần đầu tiên tới nhà Phí Minh Long, tôi nhận thấy ngoài công trình phụ, 10 căn phòng hiện diện ở 6 tầng lầu. Trong đó có rất nhiều không gian cho trẻ em. Quyết định này là từ Long, mẹ Long hay vợ của bạn?
Căn nhà này tôi mới xây cách đây 2 năm, trước khi lấy vợ và sinh con. Anh sẽ không tin nhưng khi lên bản vẽ thiết kế, tôi đã tính đến việc nhà phải có thật nhiều phòng cho trẻ con. Bởi tôi muốn gia đình mình đón 3 em bé trong tương lai. Hiện tại, tôi mới có 1 cháu. Các phòng đều để con có không gian hoạt động, tránh xem điện thoại khi còn quá nhỏ.
Tôi khá bất ngờ trước tính toán có lộ trình của Minh Long. Càng ngạc nhiên hơn bởi trước kia, trong mắt tôi và nhiều người, Long khá bộp chộp, hấp tấp?
Đã có sự thay đổi trong tôi khoảng 2 năm qua. Tôi thừa nhận quan điểm của mọi người trước kia là đúng. Khi ấy, tôi còn hiếu thắng, vô tư, ít suy nghĩ. Khi có gia đình, tôi nhận ra người bố chính là tấm gương cho con. Những cử chỉ, hành động của tôi đều sẽ ảnh hưởng đến con. Tôi quyết định mình phải suy nghĩ thấy đáo hơn, quyết định cẩn trọng hơn. Bởi mọi lời nói và hành động của tôi hiện tại sẽ là lời nói, hành động của con sau này. Tôi thực sự mong con mình chín chắn.

Còn sự thay đổi nào nữa nơi con người Phí Minh Long?
Tôi ít chơi game. 1 trong 10 căn phòng mà anh nhắc tới ban đầu là dành cho khu vực tôi giải trí. Nhưng giờ đây, nó lại là nơi phơi quần áo hoặc để một số đồ dùng khác. Trước kia, tôi chỉ biết đến bóng đá và trò chơi điện tử. Nhưng khi cưới vợ và có con, tôi nhận ra gia đình mới là điều quan trọng nhất. Cả hai đều đã thiệt thòi khi tôi xa nhà. Vì thế lúc trở về, tôi muốn dành thời gian đó cho gia đình. Tôi luôn tực nhắc bản thân cần làm điều gì đó để con và vợ có cuộc sống tốt hơn.
Em bé nhà Phí Minh Long bao nhiêu tuổi rồi?
Anh sẽ không tin đâu. Nhưng tôi và con sinh cùng ngày, cùng tháng. Cụ thể là 11/2. Càng hạnh phúc hơn khi Tết này, gia đình tôi được đón thành viên mới. Tôi thực sự rất vui và không thể nghĩ rằng con mình sinh ra trùng với sinh nhật của mình. Tôi quá hạnh phúc khi vợ, con đã chào đón ngày sinh của tôi bằng một cách đặc biệt như thế.
Trước khi con chào đời, tôi đã nghiên cứu việc sẽ đón em bé ra sao, mường tượng cảnh bế trẻ con thế nào. Nhưng khi con chào đời, tôi rất bỡ ngỡ. Tôi không hiểu làm sao mình có thể là ông bố đảm lúc bấy giờ. Lúc ôm em bé trên tay, tôi rất sợ. Tôi không nghĩ nó lại khó đến thế. Tôi chỉ lo con mình không thoải mái. Tâm trạng lúc ấy đan xen giữa vui và hồi hộp.
Sau 1 năm, tôi nhận ra rằng sinh em bé đã khó, nuôi dưỡng và dạy con ngoan và khoẻ mạnh càng khó hơn. Những lúc như vậy, tôi lại càng biết ơn vợ mình vì đã sinh và hỗ trợ tôi nuôi nấng con.
Xin phép trong ngày sinh nhật, tôi muốn gửi lời đến vợ và con tôi: “Vợ à, con à! Điều mà bố muốn nhắn gửi là: Dù vất vả thế nào, bố vẫn luôn là người cố gắng hết sức để giúp đỡ mẹ và con có cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc nhất”.
Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện trước Tết Nguyên Đán










_m.jpg)










-ra-ngy-12-2-2026.jpg)


