Tiền vệ Phan Lê Isaac: Miệt mài đi tìm 'giấc mơ Việt'

Đức Nguyễn Đức Nguyễn
11:48 ngày 31-03-2020
“No money, no family, no football. I’m so sad, my friend” - (Không tiền, không gia đình, không bóng đá. Tôi rất buồn, bạn của tôi ạ), Phan Lê Isaac nói liên hồi. Nghe cuộc điện thoại ấy mà tôi thật không dám tin bởi giờ này, đáng lẽ Isaac phải cùng gia đình ở đâu đó trên quê hương Uganda của anh.
Tiền vệ Phan Lê Isaac: Miệt mài đi tìm 'giấc mơ Việt'

Chuyện bắt đầu từ một tấm hình cũ

Câu chuyện xảy ra khi tôi bấm nút “like” một tấm hình của Phan Thanh Cường, cầu thủ đang khoác áo Long An tại giải hạng Nhất. Tấm hình ấy khá đặc biệt, bởi nó có sự xuất hiện của Phan Lê Isaac, người từng thi đấu cho Long An cách đây 7 năm. Dòng “like” hiện lên và Phan Lê Isaac nhảy vào tương tác. Tấm hình tưởng chừng đã cũ ấy giúp tôi nối lại liên lạc với anh bạn người Uganda.

Tôi quyết định gọi cho Phan Lê Isaac qua Facebook. Đấy cũng là cách duy nhất tôi có thể liên lạc với Phan Lê Isaac, bởi tôi biết anh thay số điện thoại như… thay áo. Tôi hỏi Phan Lê Isaac cuộc sống bây giờ như thế nào? Giọng buồn bã, Phan Lê Isaac nói liên hồi khiến tôi không kịp chen vào câu nào: “No money, no family, no football. I’m so sad, my friend” - (Không tiền, không nhà, không bóng đá. Tôi rất buồn, bạn của tôi à). Phan Lê Isaac cũng kể về gia đình, với vợ con đang sống tại Uganda, nhưng dường như đoạn cuối câu chuyện ấy toàn những tiếng thở dài.

Phan Lê Isaac trong màu áo XSKT Cần Thơ	 Ảnh: ĐỒNG BẰNG

Nghe Phan Lê Isaac nói, tôi thấy rất khác biệt với những tấm hình “thần thái” mà anh hay đưa lên mạng xã hội mỗi ngày. Trưa qua, trung vệ Phan Thanh Cường cũng giật mình khi nghe tôi kể lại câu chuyện “3 không” của Phan Lê Isaac. Cầu thủ của Long An bắt bẻ tôi: “Sao có thể như vậy được, Isaac đi đá bóng có tiền chứ đâu phải thất nghiệp mà than dữ”. Tôi đành cười, rồi để câu hỏi ấy rơi vào thinh không…

Đoạn cuối của Phan Lê Isaac

Phan Lê Isaac là ai? Trong ký ức, có lẽ người ta chỉ biết đó là cầu thủ nhập tịch. Ngay cả công cụ tìm kiếm Google cũng chỉ có vài dòng sơ sài về Isaac Kamu Mylyanga, cái tên trước khi anh nhập quốc tịch Việt Nam. Để nói về Isaac, HLV kỳ cựu Nguyễn Thành Vinh có thể gạch đầu dòng thành vài trang A4. Nguyên do, ông Vinh được xem là “cha đẻ” của ý tưởng nhập tịch cho cậu học trò này. 

Năm 2005, Isaac từ Uganda đến đầu quân cho CLB Ngân hàng Đông Á. Sau đó, đội bóng này bị giải thể. Isaac cũng phải trôi dạt đến rất nhiều nơi. Rồi một ngày, anh nhận được cuộc gọi từ Hòa Phát Hà Nội với lời mời rất hấp dẫn, đại loại: “Hãy về đội của chúng tôi, anh sẽ được nhập tịch và nhận những khoản thù lao xứng đáng”. Đang thất nghiệp, Isaac không cần nghĩ suy một giây trước đề nghị ấy.

Ở tuổi 25, Isaac chính thức trở thành người Việt với cái tên Phan Lê Isaac. Đi cùng anh là người đồng hương Ronald Martin, với cái tên mới Phan Lê Martin. Với “4 Tây” trong đội hình, cuối mùa 2009, đội bóng của HLV Nguyễn Thành Vinh đã giành vé lên V.League 2010. Họ chỉ chịu đứng sau V.Ninh Bình, vốn cũng sử dụng đến 4 cầu thủ gốc ngoại (trong đó có thủ môn Đinh Hoàng La và tiền vệ Đinh Hoàng Max).

Hình ảnh đời thường  của Phan Lê Isaac

Nhưng cuộc đời không như mơ, Hòa Phát Hà Nội chỉ tồn tại được 1 mùa ở V.League. Những ông chủ của đội bóng này quyết định chuyển “cả gói” cho Hà Nội ACB. Phan Lê Isaac nằm trong số đó, nhưng anh chỉ như phận “đời thừa”, bị chuyển đến ăn tập ở đội Trẻ Hà Nội. Cuối cùng, anh phải khăn gói ra đi.

Isaac trở lại Long An, đội bóng mà anh từng có những tháng ngày tuyệt vời nhất kể từ khi đến với dải đất hình chữ S. Chỉ có điều, Long An giờ phải chơi tại giải hạng Nhất và đầu gối của Isaac phải “làm bạn” với cuốn băng trắng toát sau những chấn thương liên miên.

Rồi Long An cũng lên hạng và Phan Lê Isaac góp một phần công sức trong chiến tích ấy. Song anh “sống mòn” với quá khứ, với những ánh hào quang đã qua từ lâu. Hành trình của ngoại binh người Uganda với bóng đá Việt Nam tiếp tục kéo dài trên những chuyến xe đò đến Đồng Tháp hay gần nhất là Cần Thơ. 

Tiếc thay, “cái tuổi đuổi xuân đi”, Phan Lê Isaac không thể chống lại được quy luật nghiệt ngã của thời gian. Cái buổi chiều gọi cho Isaac, tôi không dám tin anh đang sống như một kẻ lang thang. Tôi cũng chẳng biết nói gì ngoài lời chúc Isaac sẽ tìm được cơ hội mới, dù biết bây giờ mọi thứ khó khăn hơn rất nhiều!

Lần cuối và nỗi buồn
Lần cuối Phan Lê Isaac được đá chính trong màu áo XSKT Cần Thơ tại giải hạng Nhất 2019 là cuộc đối đầu với Đồng Tháp ở vòng 15. Đội bóng xứ Tây Đô có trận hòa 1-1 trên sân Cao Lãnh, nhưng những đóng góp của Phan Lê Isaac gần như là con số 0. Không biết đó có phải là lý do hay không mà ở 7 vòng đấu còn lại của mùa giải, Phan Lê Isaac phải ngồi trên băng ghế dự bị. Thậm chí, ở những vòng cuối, anh gần như biến mất trong danh sách đăng ký của XSKT Cần Thơ.

VÀI NÉT VỀ PHAN LÊ ISAAC
Tên thật:
Isaac Kamu Mylyanga
Sinh năm: 1984; tại: Uganda
Cao: 1m84; nặng: 70kg
Vị trí: Tiền vệ

CÁC CLB ĐÃ QUA
2005: Ngân hàng Đông Á
2007: Long An
2008: Đồng Nai
2009-2011: Hòa Phát Hà Nội, Hà Nội ACB
2013: Long An
2018: Đồng Tháp
2019: XSKT Cần Thơ

XEM THÊM

Thầy park ngồi trên lửa vì đại dịch Covid-19

Bán đấu giá áo vô địch AFF Cup, Văn Quyết mua khẩu trang tặng bác sĩ

Thầy Park ủng hộ 5.000 USD cho quỹ phòng chống dịch Covid-19

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
36
+43
78
4
36
+20
67
5
35
+11
60
6
35
+11
54
7
35
-3
54
8
34
+19
53
9
36
-14
49
10
36
-11
48
11
35
-4
47
12
36
-11
46
13
35
-4
43
14
36
-9
41
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x