Tạp chí Bóng Đá
Giấy phép số 48/GP-BTTTT cấp ngày 05/02/2020
Tổng biên tập: Nguyễn Tùng Điển
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
Liên hệ Quảng cáo
Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn
Từng là một đội bóng có truyền thống nhưng T.BĐ cũng từng trở thành một “ vùng trắng” của bóng đá khi không theo kịp xu hướng tất yếu của quá trình chuyên nghiệp hóa. Để khỏa lấp khoảng trống, đội bóng đất Võ buộc phải bạo chi để nâng chất đội hình. Chi tiền đậm, đội bóng đất Võ đã sở hữu một đội quân danh tiếng. Không quá khi cho rằng, nhìn đâu trong đội hình của T.BĐ cũng thấy sao.
Cách làm của đội bóng đất Võ hiện tại y hệt như Hà Nội hơn chục năm trước. Nhưng bây giờ, đội bóng Thủ đô đang “hái quả ngọt” sau khi sớm bắt tay vào công tác đào tạo trẻ. Chăm chút từ gốc, Hà Nội hiện đang sở hữu đội quân nức tiếng V.League chứ không cần phải vung tiền để mua sắm như hơn chục năm trước.
Khác với Hà Nội, T.BĐ dường như chưa tạo được sự yên tâm lớn cho NHM đội bóng đất Võ trong cả công lẫn thủ. 13 bàn thắng đến thời điểm này không phải là tồi nhưng nhìn vào danh sách nhữn chân sút nổi tiếng như Đức Chinh, Jermie Lynch, Xuân Tú, Rafaelson… thì đó là con số khá khiêm tốn. Thực tế, các ngòi nổ của T.BĐ được kiến tạo cơ hội rất nhiều nhưng mỗi trận đấu, họ phung phí cơ hội có khi gấp 2-3 lần so với bàn thắng ghi được.
Hàng thủ của đội chủ nhà lại mong manh, dễ vỡ. Các hậu vệ của T.BĐ chưa thực sự tạo thành một bức tường thành vững chắc, tìm được tiếng nói chung. Hàng công ghi được 13 bàn thắng nhưng hàng thủ vẫn để lọt lưới chừng ấy bàn để trở thành một trong những hệ thống phòng ngự thuộc hạng yếu nhất. Rõ ràng, phòng ngự chắc chắn là nỗi băn khoăn lớn nhất của HLV Nguyễn Đức Thắng khi T.BĐ tiếp Hà Nội.