Chiếc băng thủ quân và sự phá lệ
Trong một tập thể nhiều ngôi sao như ở đội bóng CAHN, chiếc băng đội trưởng luôn được coi là biểu tượng của trách nhiệm và niềm tin. Nguyễn Quang Hải được mặc định là lựa chọn số một. Với đẳng cấp, kinh nghiệm và vị thế, không ai nghi ngờ về sự lựa chọn ấy. Thế nhưng, số phận đôi khi trêu ngươi. Ngay trước trận mở màn gặp Beijing Guoan ở AFC Champions League Two 2025/26, Quang Hải dính chấn thương và buộc phải tạm rời xa sân cỏ.
Chiếc băng đội trưởng được trao cho Bùi Hoàng Việt Anh nhưng rồi, sự xui xẻo tiếp tục ập đến, sau chuyến làm khách tại Bắc Kinh, Việt Anh cũng gia nhập danh sách “bệnh binh”. Trong bối cảnh ấy, đội bóng ngành Công an buộc phải “xoay tua” chiếc băng thủ quân. Người được nhắc tới là Lê Phạm Thành Long, một gương mặt giàu kinh nghiệm trong ban cán sự. Thế nhưng, điều bất ngờ đã xảy ra, HLV Mano Polking không trao băng cho Thành Long, mà lại chọn Trần Đình Trọng.
Đó có thể xem là một “phá lệ”, bởi từ trước tới nay, Đình Trọng vốn chưa bao giờ được coi là mẫu cầu thủ mang hình ảnh thủ lĩnh truyền thống. Song, quyết định ấy lại chứa đựng sự tính toán. Ông Mano Polking dường như đã “xi nhan” trước với Thành Long, để gửi gắm niềm tin tuyệt đối vào trung vệ sinh năm 1997. Và trên thực tế, chiếc băng ấy như một liều “doping” tinh thần. Nó trở thành chất xúc tác để Đ&igra