Sở dĩ nói cựu tuyển thủ Nguyễn Quang Hải là niềm tự hào của phố Biển, bởi anh cùng Tấn Tài, Văn Phong, Tấn Điền… chính là lứa cầu thủ tài năng nhất mà bóng đá Khánh Hòa đào tạo được đến thời điểm này. Nhắc đến Quang Hải, người ta nhớ ngay đến bàn thắng duy nhất anh ghi vào lưới ĐT Singapore trong trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2008 trên sân đối phương, đưa ĐT Việt Nam vào chung kết với Thái Lan và sau đó lần đầu giành chức vô địch Đông Nam Á.
12 năm trôi qua, nhưng giải đấu năm ấy như mới diễn ra và Quang Hải vẫn không nén được cảm xúc khi nhắc đến “bàn thắng đời người” như chính anh chia sẻ: “Cả đời tôi sẽ không bao giờ quên được bàn thắng trên đất Singapore sau đường chuyền ngược như đặt của Công Vinh, cũng như chức vô địch AFF Suzuki Cup lần đầu và duy nhất trong sự nghiệp. Mỗi lần xem lại những khoảnh khắc ấy, cảm xúc của tôi cứ như mới ngày hôm qua”.
Cùng ĐT Việt Nam đăng quang ở AFF Suzuki Cup 2008, nhưng thực tế Hải “gà” vẫn mong một lần được chạm tay vào Cúp VĐQG. Tiếc thay, mong ước ấy bất thành cho đến ngày anh phải chia tay đời cầu thủ vì chứng thoát vị đĩa đệm ở đầu mùa giải 2016 trong màu áo Than Quảng Ninh. “12 năm theo nghề cầu thủ chuyên nghiệp, tôi vẫn luôn mong ước một lần chạm tay vào chức vô địch V.League. Nhưng tôi không đạt được, dù 3 lần có được chức vô địch Cúp QG”, Quang Hải tiếc nuối bày tỏ.
Thời gian qua, lúc Nguyễn Quảng Hải của Hà Nội FC nổi lên, thậm chí tên tuổi của tiền vệ này lấn áp cả người đàn anh cùng họ tên khiến nhiều người hâm mộ nhầm lẫn. Hỏi cảm giác của Hải “gà” về điều đó, anh bật cười cho biết: “Thật sự Hải “nhỏ” quá giỏi, ngay cả tôi còn phải ngưỡng mộ cậu ấy nên các fan bóng đá trẻ hiện nay nhầm lẫn tên của tôi và cậu ấy cũng là bình thường. Thậm chí tôi còn cảm thấy vui”.
Nhân nhắc sự so sánh giữa hai cầu thủ cùng mang tên Nguyễn Quang Hải, có thể thấy Hải “nhỏ” đã sớm có được mọi thành tích từ chức vô địch V.League, Cúp QG, AFF Suzuki Cup và gần nhất là HCV SEA Games 2019. Đó là chưa kể Hải “nhỏ” cũng giành được danh hiệu Quả bóng vàng 2018, một thành tích cá nhân mà đàn anh Hải “gà” từng rất khát khao nhưng chưa toại nguyện. Đấy là câu chuyện cách đây 10 năm, khi Quang Hải là cầu thủ nội ghi nhiều bàn thắng nhất V.League 2010 với 13 lần lập công, nhưng thành tích không tốt của ĐT Việt Nam ở AFF Suzuki Cup năm ấy khiến anh không thể lọt vào Top 3 giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam...
Hơn 4 năm trôi qua kể từ ngày chia tay nghiệp “quần đùi áo số”, cựu tuyển thủ Nguyễn Quang Hải giờ đang cùng đồng đội Cao Sỹ Cường mở Trung tâm bóng đá trẻ mang tên “The Dream Football” tại Nha Trang, với mong muốn ươm mầm cho bóng đá nước nhà và biết đâu những học trò nhỏ hôm nay sẽ thay anh hoàn thành giấc mơ chưa trọn trong tương lai.
Lạc quan giữa đại dịch Covid-19 |
XEM THÊM
HLV Park Hang Seo chắp bút cho cuốn sách của Xuân Trường