Hồi hộp, âu lo, thất vọng, khấp khởi và suy sụp…
5 trạng thái cảm xúc ấy đã diễn ra trong 2 tháng qua với CLB Hoà Bình. Việc sáp nhập địa phương, 3 tỉnh Hoà Bình, Phú Thọ và Vĩnh Phúc được gộp thành một, đã có nhiều tác động đến đội bóng có biệt danh “Niềm tự hào Tây Bắc”. Xuyên suốt 2 tháng này, CLB Hoà Bình đã 2 lần đề nghị xin thi đấu cho Hưng Yên (với tên gọi là Hưng Yên FC) và Phú Thọ (với tên gọi Phú Thọ FC). Nhưng ở cả 2 lần, đội bóng này đều nhận những văn bản từ chối.
Tại thời điểm thấp thỏm ấy, một số thành viên CLB đã nhận tin đồn về khả năng đội nhà tan rã, dù rằng Ban lãnh đạo không chính thức tuyên bố dừng hoạt động hay rút khỏi hệ thống giải chuyên nghiệp quốc gia. “Những thông tin không mấy suôn sẻ khiến tôi và các cầu thủ không tránh khỏi tâm lý thấp thỏm. Mốc thời gian chốt danh sách dự giải hạng Nhất cứ đếm ngược từng ngày, trong bối cảnh tương lai của đội nhà chẳng biết sẽ ra sao”, HLV Lê Quốc Vượng từng bảy tỏ với Tạp chí Bóng đá. “Suốt mấy ngày, chúng tôi cứ bồn chồn, đợi chờ thông tin mới từ lãnh đạo CLB Hoà Bình. Đội bóng mà không hoạt động được thì tội cho các cầu thủ quá”.
Tin vui đến với CLB Hoà Bình ở “phút 90”, chính xác hơn là giai