Điểm tựa tinh thần của Eriksen
Hình ảnh Christian Eriksen đổ gục xuống sân cỏ vì đột quỵ tim mạch trong trận mở màn EURO 2020 của đội tuyển Đan Mạch đã gây ám ảnh. Trong khoảnh khắc thập tử nhất sinh đó, cô vợ Sabrina Kvist Jensen đã vội vã nhảy qua hàng rào để chạy đến bên Eriksen. Phép màu đã đến với Eriksen khi anh dần bình phục trong bệnh viện. Không ai khác, Sabrina là người đã sát cánh cùng Eriksen trong suốt thời gian khó khăn qua. Cũng nhờ chính điểm tựa tinh thần này, cựu tiền vệ Inter đã dần từng bước quay lại sân cỏ và mới nhất, anh được CLB Brentford tại Premier League đón nhận.
Sinh ra tại Tommerup ở Đan Mạch, Sabrina bắt đầu hẹn hò với Eriksen vào năm 2012. Khi đó, Sabrina 18 tuổi và đang theo học làm tóc. Khi Eriksen ký hợp đồng với Tottenham vào năm 2013, Sabrina ban đầu ở lại Đan Mạch để hoàn thành khóa học làm tóc và chăm sóc sắc đẹp. Không lâu sau khi đến London, cô làm việc một thời gian cho một thương hiệu quần áo nổi tiếng tại đây. Bất chấp mức lương khủng của Eriksen lên tới 6,5 triệu bảng một năm, cả hai luôn tránh xa những bữa tiệc xa hoa, ồn ào và thay vào đó là những bữa tối yên tĩnh với bạn bè hay đi xem biểu diễn ca nhạc.
Một điều nữa đáng nhắc tới Sabrina đó là nàng WAG này không hề chạy theo thú vui mua sắm theo kiểu đốt tiền như một số “đồng nghiệp”. Sự đơn giản cùng việc biết chăm lo, vun vén cho gia đình đã giúp cô vợ của Eriksen nhận được rất nhiều lời tán dương.
“Cuộc sống của một ngôi sao sân cỏ không hề thoải mái như nhiều người nhầm tưởng. Không chỉ riêng tôi mà Sabrina cũng cảm nhận sức ép vô hình bao quanh chúng tôi”, Eriksen thổ lộ trên tờ Daily Mail, “Tôi thực sự rất vui mừng khi có một người bạn đời tuyệt vời như Sabrina”. Trong khi đó, Sabrina chia sẻ, tất cả những gì cô làm trong thời gian qua không gì khác để chứng minh, gia đình nhỏ của cô cũng như bao gia đình bình dị khác.
Xua tan giông bão
Không chỉ chăm chút cho Eriksen để giúp chồng vượt qua bệnh tật và sớm quay lại sân cỏ, Sabrina còn cho thấy cô là người khéo léo ra sao. Năm 2019, làng bóng đá Anh nói chung và CLB Tottenham nói riêng đã rung chuyển bởi tin tức lan truyền về một vụ bê bối tình ái có dính líu tới Sabrina. Cụ thể hơn, khi đó đã liên tục dấy lên tin đồn trên mạng cho rằng Sabrina đã lừa dối Eriksen để dan díu với đồng đội của tiền vệ này là Jan Vertonghen.
Dòng tweet ban đầu lan truyền có nội dung: “Vợ của Christian Eriksen được cho là đã bị bắt gặp ngoại tình với đồng đội Jan Vertonghen của anh ấy”. Mọi sự càng ồn ào hơn khi những kẻ ác khẩu thêu dệt Eriksen đã động chân động tay với Vertonghen vì lý do ghen tuông kèm hình ảnh Vertonghen với một con mắt thâm tím. Trên thực tế, chấn thương đó là do một vụ va chạm tình cờ trên sân tập với Eriksen hồi đầu mùa giải.
Với sự kiên định, cặp đôi Eriksen và Sabrina đã xóa tan những câu chuyện ác ý nhằm vào mối quan hệ tình cảm của hai người. Qua đây, con đường tình yêu đích thực của họ lại suôn sẻ “Tình cảm của chúng tôi được xây dựng và bồi đắp bằng sự tin tưởng, gửi gắm lẫn nhau. Dù thế nào đi nữa, chúng tôi cũng sẽ luôn bên cạnh nhau bất kể trong hoàn cảnh thế nào”, Sabrina nhấn mạnh. Vẫn theo nàng WAG hai con này, những sự vụ xảy đến theo kiểu tin tức giả như trên có thể coi là phép thử tình yêu của hai người.
Cạ cứng của vợ Kane
So với những nàng WAG đồng nghiệp khác, Katie, vợ chân sút Harry Kane thân thiết hơn cả với Sabrina. Hồi mới theo Eriksen tới Tottenham, Katie đã giúp đỡ Sabrina rất nhiều để thích nghi với cuộc sống mới tại London. Nhờ đó, cả hai trở thành bạn thân rất nhanh chóng.
Cùng đam mê du lịch
Cả Sabrina lẫn Eriksen cùng có sở thích chung là đam mê du lịch. Một trong những chuyến du lịch đáng nhớ của họ là trải nghiệm cuộc sống hoang dã tại Tanzania khi ghé chân tại đây vào năm 2017. Theo Sabrina, cô vẫn nhớ như in cảm giác phấn khích khi nhìn thấy voi, tê giác và sư tử tại các khu rừng quốc gia ở Tanzania.