Alice Campello cũng công khai những tin nhắn đe dọa mà cô nhận được từ trang cá nhân Instagram từ chính đồng hương Italia, là các fan quá khích của Azzurri như sau:
- Mày mà đăng ảnh Morata ghi bàn, nhà mày sẽ sáng nhất khu phố đêm nay
- Vợ chồng ngươi và các con sẽ chết bi thảm
- Hãy đợi đấy, kẻ 2 mặt
- Morata, mày đang chơi bóng cho CLB nào mà dám ghi bàn thế?
- Lần trở lại tới không yên ổn đâu Morata
Đây không phải lần đầu tiên gia đình Morata trở thành nơi để các CĐV quá khích trút giận. Sau trận đấu với tuyển Ba Lan ở vòng bảng, hàng loạt tin nhắn công kích, đe dọa được gửi đến tài khoản mạng xã hội của Campello. Mọi chuyện chỉ tạm lắng xuống sau khi Morata có bàn thắng trong hiệp phụ ở trận gặp tuyển Croatia, giúp Tây Ban Nha có mặt ở tứ kết EURO 2020.
Trong trận bán kết EURO 2020 giữa Tây Ban Nha và Italia, Alvaro Morata bất ngờ bị HLV Luis Enrique đẩy lên ghế dự bị để lấy chỗ cho Mikel Oyarzabal. Đến phút 62, Morata vào sân thay Oyarzabal và sự xuất hiện của anh giúp hàng công Tây Ban Nha chơi tốt hơn.
Phút 80, Morata gỡ hòa 1-1 cho Tây Ban Nha. Bàn thắng này giúp Morata đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ người Tây Ban Nha “nổ súng” nhiều nhất tại các vòng chung kết EURO với 6 lần lập công, vượt mặt 2 đàn anh là Fernando Torres (5 bàn) cùng David Villa (4 bàn).
Morata cũng là cầu thủ người Tây Ban Nha đầu tiên ghi bàn cho cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia tại “thánh địa” Wembley. Chưa hết, Morata mới là cầu thủ thứ 2 ghi được ít nhất 3 bàn ở 2 kì EURO liên tiếp. Người đầu tiên làm được điều này chính là Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha.
Thế nhưng, từ chỗ sắm vai người hùng, Morata lại nhanh chóng trở thành tội đồ của Tây Ban Nha. Được giao trọng trách thực hiện quả đá luân lưu thứ 4 cho La Roja, Morata đã ra chân quá hiền giúp thủ thành Donnarumma dễ dàng ngăn chặn để rồi sau đó Jorginho đá quả quyết định giúp Italia giành thắng lợi 4-2 chung cuộc, qua đó đoạt vé vào chung kết.