Đành rằng cảnh sát xác nhận Samuel đã thiệt mạng, song cô em gái Leslie-Ann vẫn tin rằng anh mình còn sống. “Anh ấy là người rất cẩn trọng mỗi khi ngồi sau vô lăng. Samuel không thể chết một cách dễ dàng như vậy”, Leslie-Ann chia sẻ trên tờ The Sun, “Rất có thể Samuel đang ở đâu đó”. Trong tâm trạng xúc động, Leslie-Ann thắc mắc tại sao cảnh sát lại từ chối để gia đình xét nghiệm AND nhằm đối chiếu với thi thể được tìm thấy trong chiếc xe bị nạn.
Cùng với đó, Leslie-Ann còn cáo buộc chính cô chị dâu Emma đã dàn dựng cái chết của anh mình. Cần biết thêm Samuel đã kết hôn với Emma vào năm 2008 và đã có với nhau 3 mặt con. “Emma từng than phiền với tôi về việc làm ăn thua lỗ từ công ty thiết kế nội thất của mình”, Leslie-Ann nói, “Ai mà dám chắc Emma lại không dựng lên việc giả chết của anh trai tôi hòng trục lợi từ bảo hiểm”.
Trước những thắc mắc của Leslie-Ann, đại diện cảnh sát vùng Cheshire khẳng định sẵn sàng mở lại điều tra để làm sáng tỏ những nghi vấn, nhất là tính xác thực về việc Samuel đã qua đời. Trong khi đó, cô vợ Emma của Samuel rất bức xúc về việc bị nghi ngờ làm giả cái chết của chồng. “Những gì mà Leslie-Ann phát ngôn chẳng khác nào vu oan cho tôi. Tôi không phải là kẻ táng tận lương tâm tới mức dựng lên việc giả chết cho chồng”, Emma tuyên bố.