Ngay sau khi ĐT Colombia thủ hòa 3-3 với Chile qua đó chính thức đoạt vé tới World Cup 2014, thủ đô Bogota như nổ tung trong lễ ăn mừng của các CĐV. Tuy nhiên, ngày vui này lại trở thành một trong những thời điểm đen tối nhất của bóng đá Colombia. Sự quá khích của các CĐV đã biến lễ ăn mừng thành những vụ bạo loạn đẫm máu. Theo báo cáo từ cảnh sát, đã có 5 người thiệt mạng tại Bogota trong đó 3 người bị giết còn 2 người chết vì tai nạn giao thông.
Bạo loạn cũng lan rộng trên khắp quốc gia vốn rất hâm mộ môn thể thao vua. “Tính trên toàn quốc đã có 2.000 vụ xung đột, và cảnh sát đã phải huy động tối đa lực lượng để ngăn chặn những vụ bạo lực từ các CĐV”, Giám đốc cảnh sát Rodolfo Palomino cho biết trước báo giới.
Ngoài ra, có tới 750 phương tiện giao thông bị bắt giữ trên toàn Colombia. Riêng tại thủ đô Bogota, cảnh sát đã bắt 106 người điều khiển phương tiện giao thông trong tình trạng say rượu.
Ngoài ra, có tới 750 phương tiện giao thông bị bắt giữ trên toàn Colombia. Riêng tại thủ đô Bogota, cảnh sát đã bắt 106 người điều khiển phương tiện giao thông trong tình trạng say rượu.
Bạo loạn trong nền bóng đá Colombia đã trở thành vấn nạn đáng lo của quốc gia Nam Mỹ này. Hồi tháng 9 vừa rồi, trận đấu giữa Millonarios và Atletico Nacional tại giải VĐQG Colombia đã phải hoãn lại sau khi 2 CĐV thiệt mạng vì xung đột trước thềm trận đấu. Trước đó vào tháng 7, một vụ nổ súng trong một trận bóng nghiệp dư tại Medellin đã làm 5 người chết và 5 người bị thương.