Bồ Đào Nha đâu chỉ có mỗi CR7

Minh Nam
Từ 15:19 ngày 01-04-2021
Ronaldo đã ghi bàn. Nhưng rõ ràng là trong 2 trận gần nhất của Bồ Đào Nha, CR7 không phải cái tên chơi nổi bật nhất trên hàng công. Bởi Diogo Jota, hay Pedro Neto đều đang chơi tốt. Một hàng công trẻ trung, giàu tiềm năng đang dần hình thành ở đội quân của HLV Fernando Santos.

Bồ Đào Nha đã khép lại 3 trận đấu đầu tiên ở vòng loại World Cup 2022. Một điều dễ nhận thấy là trong 3 trận vừa qua, Ronaldo không phải cái tên chơi tốt nhất trên hàng công. Bởi CR7 mới chấm dứt chuỗi 4 trận tịt ngòi ở cấp độ ĐTQG với bàn thắng vào lưới Luxembourg. 

Trong quãng thời gian mà Ronaldo chưa tìm lại phong độ cao nhất thì hàng công của Bồ Đào Nha vẫn tìm ra các phương thức mới để ghi bàn. Đó là nhờ các tiền đạo trẻ đang dần khẳng định vai trò rõ rệt. 

Diogo Jota là cái tên cần phải nhắc tới đầu tiên. 2 trận gần nhất, Jota có 3 lần lập công. Tuần trước là cú đúp vào lưới Serbia và mới nhất là bàn gỡ hòa 1-1 ở trận gặp Luxembourg. Nếu may mắn hơn, Jota đã tiếp tục lập cú đúp vào lưới Luxembourg nếu cú đánh đầu của anh ở phút 59 không đưa bóng đi trúng xà ngang. Tất cả những bàn thắng mà Jota ghi đều rất quan trọng với đội quân của HLV Fernando Santos. Jota đang có mùa giải tuyệt vời không chỉ ở Liverpool mà còn ở cả ĐTQG. 

Pedro Neto (số 19) tỏa sáng với 2 pha kiến tạo sau khi vào sân từ băng ghế dự bị ở trận thắng Luxembourg

Sau Jota, một chân sút trẻ khác cũng để lại dấu ấn đậm nét là Pedro Neto. Trước Luxembourg, tiền đạo của Wolves chỉ được vào sân từ ghế dự bị. Nhưng Neto chính là người tạt bóng như đặt để Jota ghi bàn gỡ hòa 1-1. Phút 80, cũng chính Neto là người kiến tạo để Joao Palhinha ấn định chiến thắng 3-1 cho Bồ Đào Nha. 2 đường chuyền thành bàn ở trận đấu không được đá chính dù sao cũng là thành tích ấn tượng của Neto. 

Nên nhớ, cả Jota và Neto đều còn rất trẻ. Jota sinh năm 1996. Còn Neto sinh năm 2000. Mà tiềm năng hàng công trẻ trung của người Bồ đâu chỉ gói gọn ở Jota và Neto. Còn đó cả Joao Felix. Tiền đạo đang thi đấu cho Atletico Madrid sinh năm 1999 và thực ra còn tỏa sáng sớm hơn cả Jota lẫn Neto. Trong loạt trận vòng loại này, Felix chưa thi đấu được như kỳ vọng. Tuy nhiên, tài năng của anh là điều không thể phủ nhận. Trong năm 2020, Felix đã ghi 3 bàn sau 8 trận cho Bồ Đào Nha. Khi Felix lấy lại phong độ cao nhất, một vị trí đá chính cho anh trên hàng công bên cạnh Ronaldo, Jota là điều không cần phải tranh cãi.  

Tóm lại, Santos đang có một hàng công trẻ trung, đầy tiềm năng với nhiều lựa chọn chất lượng. Việc những ngôi sao trẻ này đang dần đặt những dấu ấn rõ nét là tin vui cho Bồ Đào Nha. Bởi đó là bước chuẩn bị quan trọng cho sự chia tay của Ronaldo trong tương lai. 

Felix dính chấn thương


Trong trận đấu với Luxembourg, Joao Felix (ảnh) chỉ đá được 41 phút rồi phải rời sân do chấn thương. Kết quả kiểm tra y tế cho thấy Felix dính chấn thương mắt cá chân phải. Hiện chưa rõ mức độ nghiêm trọng của chấn thương này. Đây là tin không vui cho Atletico bởi họ sắp bước vào giai đoạn quan trọng nhất của mùa giải.

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x