Còn các anti-fan của họ sẽ cười khẩy: nếu có tài, thì đủ sức thắng định mệnh. Câu nói này, một người rất nổi tiếng đã nói, và những gì nhân vật này đã làm được thì khó cho rằng đó là lời nói khoác. Pep Guardiola đã thành công ở Barcelona từ 2008 đến 2012 vì không tin cái gọi là học tài thi phận.
ĐT Tây Ban Nha từ 2008 đến 2012 cũng tương tự. Họ vô địch liên tiếp 3 giải lớn (EURO 2008, World Cup 2010, EURO 2012) dù trước năm 2008, đội tuyển xứ đấu bò không thuộc loại anh hào hàng đầu của châu Âu và thế giới (TBN chỉ 1 lần vô địch EURO 1964, 1 lần hạng nhì EURO 1984). Nói cách khác, chẳng cần có truyền thống hoặc bề dày kinh nghiệm, TBN vẫn đạt đến thành tựu vĩ đại mà rất có thể sẽ không bao giờ có một đội tuyển nào khác làm được điều tương tự.
Tuy nhiên, giới hâm mộ La Roja vẫn chưa muốn dừng lại ở đó. Họ muốn nhìn thấy TBN vô địch World Cup 2014 để tạo nên “2 cặp 2” tuyệt đẹp: vô địch EURO 2008 và 2012, World Cup 2010 và 2014. Đó thật sự là một thách thức cực lớn, xét trên nhiều phương diện. Rất nhiều nhà chuyên môn cho rằng, TBN không thể vô địch World Cup 2014 vì lực lượng không tốt như trước, hơn nữa kỳ World Cup này không diễn ra ở châu Âu.

Về phần đội đương kim á quân thế giới Hà Lan, câu hỏi đặt ra cho thầy trò Louis van Gaal cũng rất khó: liệu có thể đổi bạc thành vàng, vượt qua cái dớp “học tài, thi phận?”. Có lẽ NHM đội bóng áo da cam cũng không dám đặt quá nhiều kỳ vọng vào đội tuyển của Van Gaal, bởi hiện tại Hà Lan không có nhiều cầu thủ xuất sắc như các kỳ giải trước, hơn nữa phong độ của họ ở giai đoạn chuẩn bị cho World Cup cũng không cao.
Tuy nhiên, bóng đá là một môn thể thao luôn tiềm ẩn những bất ngờ. Khi không được kỳ vọng nhiều, một đội bóng càng dễ tiến xa (như chính Hà Lan 4 năm trước). Nếu chơi đúng sức và may mắn, Hà Lan hoàn toàn có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào trong một ngày mà mọi yếu tố đều ủng hộ họ. Hà Lan không giống Hy Lạp vô địch EURO 2004, nghĩa là một đội có đẳng cấp thì dù phong độ hoặc lực lượng bị đặt dấu hỏi, song khả năng tiến xa (thậm chí đi đến đỉnh vinh quang) cũng là chuyện logic.
Nếu muốn tiến xa, trước nhất Hà Lan phải giành kết quả khả quan trước TBN đêm nay. Với La Roja, cũng tương tự. Đầu có xuôi, thì đuôi mới dễ lọt. Cả hai đều có động lực và khát vọng cháy bỏng, điểm chung là cả hai cùng muốn chứng tỏ cả thế giới đã sai lầm khi đánh giá thấp họ.
TBN, Hà Lan đều là những đội rất tài năng, nhưng World Cup 2014 còn có chủ nhà Brazil (ứng viên số 1), Đức, Italia, Pháp, Anh, Bồ, Argentina, Uruguay và cả những “ngựa ô” như Chile, Bờ Biển Ngà. May mắn luôn là một phần của cuộc chơi, nhưng tài năng (vượt trội) mới là yếu tố quyết định và quan trọng nhất. Muốn đăng quang, Hà Lan (hoặc TBN) đều phải chứng tỏ được điều này.