Bóng Đá Plus trên MXH

Chile 3-1 Australia: Chiến thắng thót tim của La Roja
07:26 ngày 14/06/2014
8
Cho dù đã có 2 bàn thắng dẫn trước từ sớm trước Australia, nhưng phải mãi tới những phút bù giờ cuối cùng, 3 điểm mới chắc chắn thuộc về Chile.

    Bàn thắng:
    Chile: Sanchez (12’), Valdivia (14’), Beausejour (90+2’)
    Australia: Cahill (35’)


    Chile bước vào trận đấu trên SVĐ Pantanal (Cuiaba) với tâm thế cửa trên, họ dồn ép đối phương và ngược lại, Australia tỏ ra hoàn toàn bị động. Như một hệ quả tất yếu, các bàn thắng đã đến theo cách chẳng mấy khó khăn cho các học trò HLV Jorge Sampaoli. Chỉ trong vòng 2 phút đồng hồ từ phút 12 đến 14, Alexis Sanchez và Jorge Valdivia lần lượt sút tung lưới thủ thành Mathew Ryan.

    Mặc dù vậy, sau 2 bàn thua, Australia dường như bừng tỉnh. Đoàn quân của HLV Ange Postecoglou chủ động chơi phòng ngự phản công, với bài tạt cánh đánh đầu gây khó khăn cho hàng thủ vốn không giỏi không chiến của Chile. Kết quả là Australia tìm được bàn rút ngắn cách biệt ở phút thứ 35 nhờ công của Tim Cahill từ một pha đánh đầu.


    Bước sang hiệp hai, dù vẫn là đội kiểm soát được bóng nhiều hơn, nhưng Chile đã đánh mất đi sức ép và sự sắc bén lúc đầu trận. Họ để Australia không ít lần uy hiếp khung thành Claudio Bravo, thậm chí Cahill còn thêm 1 lần đưa được bóng vào lưới, đáng tiếc đã bị trọng tài thổi phạt việt vị.

    Không ít lần phải đứng tim trước mỗi pha lên bóng của đại diện châu Á, nhưng rồi các CĐV Chile vẫn có thể thở phào nhẹ nhõm, khi Jean Beausejour ấn định tỉ số 3-1 ở phút bù giờ thứ 2. Dù đội bóng Nam Mỹ giành chiến thắng, nhưng không thể phủ nhận “Chuột túi” đã có một màn trình diễn quả cảm và xứng đáng có điểm.

    Đội hình thi đấu:
    Chile: Bravo; Isla, Medel, Jara, Mena; Aranguiz, Diaz, Vidal (Gutierrez 60’), Valdivia (Beausejour 68’); Sanchez, Vargas (Pinilla 88’)
    Australia: Ryan; Franjic (McGowan 49’), Wilkinson, Spiranovic, Davidson; Jedinak, Milligan, Bresciano (Troisi 78’), Leckie, Oar (Halloran 69’); Cahill.
    Việt Dũng • 07:26 ngày 14/06/2014

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    8
    Bình luận
    • Tuấn Anh Zippy 10:03 ngày 14/06/2014

      Nhìn thế trận toàn diện thì cả hai đội đều chơi rất hay, nhưng mà Australia có phần kém may mắn khi bàn thắng san bằng 2 -2 không được chấp nhận, đó là một bước ngoặt.

    • Hùng TN 09:17 ngày 14/06/2014

      19/6 TBN gặp Chile nếu TBN tiếp tục thua chile, khả năng nhà ĐKVĐ sẽ trở thành cựu VĐ sớm nhất.

      • Thien loi 12:02 ngày 14/06/2014

        TBN mà thua Chile thì về nhà chứ khả năng gì nữa

      • abcxyz 18:54 ngày 14/06/2014

        ko chắc đâu bạn .Nếu TBN thua Chile và HL hòa hoặc thắng Úc thì chắc chắn TBN bị loại .Nhưng nếu Úc thắng HL thì TBN vẫn còn cơ hội trong trường hợp : Chile nhất bẳng 9đ ,3 đội còn lại mỗi đội 3đ ( thắng lẫn nhau ) .Trường hợp đó sẽ xét hiệu số phụ .

    • Mai Quang Huy 12:59 ngày 14/06/2014

      La Roja là chỉ đội tuyển Tây Ban Nha nhé nhà báo! Thân!

      • Huy Quân 17:31 ngày 14/06/2014

        La Roja theo tiếng Tây Ban Nha nghĩa là "Màu đỏ", biệt danh này được đặt cho cả đội Chile và đội Tây Ban Nha không có gì lạ. Thế theo bạn Liverpool hay MU là Quỷ đỏ? Nên nhớ Liverpool có biệt danh này trước

    • phamthanhviet 10:57 ngày 14/06/2014

      Ở các kì WC đã qua bóng đá châu Á luôn bị xem là kẻ lót đường,và lần này cách nghĩ đó chắc là cũng ko ngoại lệ.Tuy chỉ mới có TuyểnÚC ra sân,nhưng nhìn vào các bảng đấu thì thấy các đội bóng Châu Á sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc tranh lấy 2 vé vào vòng trong,theo tôi trong 4 đại diện Châu Á thì Hàn Quốc là cửa rộng nhất đặt hy vọng,từ đó mới thấy rõ sự khác biệt và chênh lệch giữa các nền bóng đá các châu lục.Mặc dù Nhật-Hàn-IRAN-ÚC mạnh thế nào với khu vực ChâuÁ thì ai cũng biết và đã rõ.

    • pham bao 16:30 ngày 14/06/2014

      Tôi hy vọng đại diện châu Á sẽ có 1 trận thắng

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay